Trước tiên , mn để e chửi 1 câu cho đã :" Đàn ông là cái lũ khôn nạn"
chồng em nó giận vợ bỏ nhà ra ngoài ở, ngày trước ngày sau là nó hú cái con nó quen trước đây (chỉ là mới cafe cà pháo thôi), đi sắm sửa, đi chơi, đi ăn đi uống....... Hắn thú nhận là mới có 20 mấy ngày, chơi qua đường. Chắc hắn cũng phải chi tí tiền để mà mò mẫn được con này rồi, nhưng con này cũng khôn (cái này tính ra cũng may cho em) vẫn còn giữ được cái cần giữ. Quãng thời gian đó hắn chả để tâm mẹ con em, em thì chả nghi ngờ gì cả. Giờ thì hắn về với mẹ con em, thì em cũng phát hiện ra chuyện lăng nhăng này, em đau khổ, tuyệt vọng kinh khủng. Em tin hắn rất nhiều, mà hắn chà đạp em thế. trong vòng 1 tuần mà em sụt 2 kí, làm chẳng làm được gì, ăn chả buồn ăn! hắn xin lỗi, và mong làm lại từ đầu. NGhĩ đến con và còn yêu hắn, thôi thì nhắm mắt bỏ qua! Nhưng hiện tại em đang cứ phải vật lộn với cái kiểu tống khứ cho hết caí suy nghĩ xấu xa, đê hèn về hắn và con kia, để mà sống. Nhưng sao khó quá! Có ai như em không, chửi con kia thì không chửi, nói chuyện lịch sự, nó cũng bị chồng em lừa là trai tân. Còn hắn thì e, nói được có 1 lần, những lần sau nói hắn, hắn cáu tiết lên, ầm ĩ cả nhà...Cuối cùng nười chịu thiệt là em! đêm nào cũng phải uống thuốc an thần mà ngủ, nhưng không được. Em bức xúc quá, muốn hét thật to, muốn đập phá cái gì đó cho hả dạ...mà không được.
Ai đó có thể chỉ em làm sao thoát khỏ cái mớ bong bóng này với. Làm sao để tin lại hắn? làm sao để hết suy nghĩ vớ vẫn? Làm sao để cuộc sống vợ chồng có thể như trước đây??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chính xác bạn ah! chắc phải hẹn bác sĩ...