Chào các mẹ, em lập gia đình cũng được gần 18 năm. Phải nói là rất hạnh phúc và gần như hoàn hảo nếu như không tính đến những chuyện vặt nho nhỏ về chuyện quấy rối từ bên ngoài. Anh xa la người có ngoại hinh đẹp, phong độ, ham mê công việc, siêng năng va rất yêu vợ con. Chính vì thế em cũng rất chu toàn trong việc gia đình không hề lơ là và luôn để mọi việc nằm trong tầm kiểm soát nhưng lai ko bao giờ ảnh hưởng đến không gian riêng tư của chồng, luôn tin tưởng nhưng cũng ko chủ quan, Vậy mà tỉnh thoảng đôi khi cũng phát hiện những tin nhắn thân mật của đối tac, và các mối quan hệ từ bên ngoài ( các em bán hàng, tiếp thị, bán càe, bạn của bạn....v.v) trước thì em chỉ nhắc nhở và thông thường sau khi dược giải thích thì em cũng không nhắc lại chuyện cũ. Vì em biết hôn nhân khi đã trải qua thời gian quá lâu, đến tuổi hóc môn giảm thì chuyện tình cảm nó phai nhạt là chuyện khó tránh khỏi. Những mối quan hệ mới và các em xinh gái hấp dẫn lúc nào cũng có thể làm các anh nhà ta xao nhãng. Thời gian vừa rồi chông có việc làm ở xa thường cuối tuần mới về nhưng em vẫn có thể an tâm được. vẫn sáng gọi, tối gọi, trưa nhắn tin, khuya nhắn tin đại loại anh mới vừa đậy, anh đang ở công trường, viber Zalo hình ảnh liên tục. Tinh cờ tuần trước anh về, em lấy cái điện thoại dư dùng của anh để dùng 1 cái sim mới. Thì phát hiện trong zalo có một loạt tin nhắn của anh, và một ngươ2i khác