Chào mọi người, em năm nay lớp 12 chuẩn bị thi ĐH, có em trai lớp 3, mọi người có thể tư vấn cho em cách dạy dỗ em trai được không ạ? Không trị nổi, nó lì, ba mẹ em chỉ còn cách chửi mắng và đòn roi.

 Em trai em rất bướng và lì. Học online không nghe cô, chỉ nhìn camera rồi làm trò cho các bạn cười, ăn ngồi nhai như bò nhìn rất chán nản, đi chơi gọi về cũng không về. Có lẽ ăn đòn nhiều quá, nó lì, không biết sợ là gì. Nói nhẹ nhàng có, nhắc nhở có, quát mắng có, đánh đòn có, đuổi ra ngoài có; đứng cuối lớp, nó cũng vênh mặt lên "tao chả sợ ai". Ba mẹ đi làm bận bù đầu, bản thân em bận học, những vẫn cố kiên nhẫn, theo dõi sát sao, chỉnh từ dáng đứng, cách ăn, thời gian biểu học bài; muốn uốn nắn em ấy thành người, nhưng thái độ như vậy chẳng khiến ai kiên nhẫn nổi với nó nữa. Từ đó chỉ còn đòn roi, những lời mắng chửi, em sợ với cách dạy như vậy, nó lớn lên sẽ có bóng ma tâm lí, nhưng em k ngăn nổi ba mẹ, họ đi làm đã mệt mỏi, về còn lo cơm nước, thêm 1 thằng con...Rồi e thấy nó có xu hướng bạo lực, nó đánh bạn nữ, đẩy em bé ngã húi xuống đất. Em rất sợ tương lai của em trai em, nhưng ngoài đòn roi, những lời khuyên nhẹ k lọt vào tai nó. Vậy là cứ đánh và chửi, rồi khuyên, rồi mắng, như nước đổ lá khoai. Nhiều lúc em thấy sao mà em ác quá, sao em nỡ đánh đứa trẻ con như vậy, em thấy bản thân mình lúc đó như con quỷ vậy, rất ghê. Nhưng nếu k ăn đòn, em trai thật sự không ghi nhớ để lần sau khỏi tái phạm. Rất mệt, nên e xem nó như k tồn tại, thích đi đâu ăn gì làm gì, mặc. Đôi lúc e nghĩ, có lẽ em ấy thiếu tình thương, nhưng khi em thể hiện thái độ yêu thương, nó lại vênh lên như là "em phải thương nó, phải dung túng cho nó, nó làm gì cũng đúng", khiến người trong gia đình còn k yêu nổi nó. Nếu ra ngoài đời nó sẽ ra sao đây? Em rất ghét nó, nhưng em k dám nói với ba mẹ, chung quy vẫn là con, không ai muốn nghe người khác nói con trai mình thất bại, hư đốn cả. Thậm chí nhà em còn định đưa nó lên chùa để dưỡng tính, hay cho gặp bác sĩ tâm lí. Thật sự em k còn cách, nhưng k muốn dùng bạo lực, em chỉ muốn đùn đẩy, vứt bỏ nó cho ai mà thôi.

Các chị, các cô có lời khuyên, làm ơn giúp em với, em chỉ muốn em trai mình thành 1 con người tốt, có hiếu với cha mẹ.