các mẹ tư vẫn cho em . em đang mệt mỏi về vấn đề này quá
hiện em có quen anh làm công an được 5 nam rồi, nhưng do vấn đề về lý lịch nhà em ,mà chuyện kết hôn bị trục trặc, bây giờ em k biết phải làm sao , gd anh chỉ còn mẹ, mà mẹ anh thì rất khó, khi biết nhà em k dc nên đã phản đối kịch liệt ( em rất buồn ) không lẽ 2 đứa gắn bó nhau,guip đỡ nhau trong suốt 5 năm mà giờ lại phải bỏ cuộc , giờ có 2 vấn đề, các me đã đi trước tư vấn guim e xem làm thế nào
1 ) bạn trai em nói, thôi bây giờ khỏi làm đám cưới, chỉ ra mắt gd nhà gái, về ở với nhau, sinh con đẻ cái, không làm giấy kết hôn. vì nếu làm giấy thì sẽ k dc . , mà nếu cố tình làm kết hôn, sau này cơ quan xét mà biết, thì nặng sẽ đuổi khỏi ngành, nhẹ thì suốt đời làm lính lác quèn, mà em thì k muốn bạn trai mình phải buồn, rồi lỡ sau này sảy ra chuyện gì ngoài ý muôn, lúc đó lại trách nhau
2 ) hay là em quyết định chia tay, nhưng tính cảm 2 đứa sâu nặng quá rồi, cũng đã sống với nhau rồi, rồi 2 đưa đi chụp hình cươi hết rồi . bạn bè cũng đã biết chuyện đó , bây giờ em đang rất buồn , trong đầu em thì nghĩ là se làm theo cách 1 của anh nói, nhưng em rất thương ba mẹ, sợ ba em buồn vì chuyện này , giờ em băn khoan quá, không biết nên lam thế nào cho hợp cả tình và nghĩa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Công an không có kiểu sống mà không đăng ký suốt đời được đâu, vẫn bị xử như thường.
Gớm, giờ nó sống...
Nếu kết hôn với em, nó có thể không được thăng tiến...
cái này là đếm cua trong lỗ nè mẹ nó, lúc...