Các mẹ ơi làm ơn vào đọc luôn rồi tìm cách giúp e với.e k biết phải giải quyết ra sao nữa
Chuyện dài lắm các chị à. Nhưg e kể ngắn ngọn để các c đọc và làm ơn chia sẻ cho e cách giải quyết với ạ.e rối muốn phát điên lên rồi.
Chuyện là bố đẻ e trc đây đã từng phản bội mẹ e 1 lần và để lại hậu quả rồi cá mẹ ag. Ng phụ nữ đó ở ngay trong làg và đứa trẻ năm nay 4,5 tuổi rồi. Mẹ e khổ lắm. Bố e cũg hơn 50. Mẹ e cũng gần 50 rồi. Nhưg mẹ e vẫn còn khá đẹp. Dáng ng khá gọn gàng k xồ xề gì đâu. Đợt đó mẹ e sốc và muốn chết nhưg cứ nghĩ đến 3 chị e e dag ăn học mà cố gắg sống. Chuyện vỡ lở cả gd e sống trog nc mắt 1 thời gian dài.ng phụ nữ đó thì bị tật ở mồm k nói đc nên rất muốn có một đứa con để nuôi. Có lẽ đó cũg là mục tiêu của cô ta khi tiếp cận bố e. Vì có ng nhìn thấy cô ta ve vãn bố trong thời gian mẹ e đi làm ăn xa. Bố e thì cao to đẹp trai, ăn nói rất hay. Chuyện này nhà e cũng nguôi ngoai rồi. Nhưg hôm nay có đứa e là con dâu của bà này. Nhà bà nay ngay đối diện nhà e các mẹ ơi. E ý nhắn tin cho e bảo bố e có vấn đề với mẹ chồng e ý. Vì mẹ e hay đi làm cả ngày nên bố e ở nhà 1 mjg. Bà này thì hay ở nhà trông cháu mới đc mấy tháng. Chồng bà ý cũng đi làm cả ngày tối mới về. E ý bảo có lần bế cháu sang đến ngõ nhà e vô tình thấy bà ý đi từ trong nhà e ra cửa thì đóng cơ. Và nhiều lần nữa.nay e ý mơia nói với e. Bảo bà hay chải chuốt điệu đà dạo gần đây. Điện thoại thì kè kè bên ng ý. E ý mượn gọi cho chồng là bà ý đứng canh luôn gọi xog để lấy. Rồi e ý bảo bà ý bảo e dạy cách xóa tin nhắn với cuộc gọi.e nghi lúc mẹ e đi làm thì bố e nhắn tin gọi điện bà ấy sag lắm. Có lần e ý nge đt bà ý có ng gọi nge thì bảo giống giọng bố e lm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các c ơi e muốn xóa hoặc khóa bài viết này thì phải làm sao ạ.
Ad...
Tại sao khi gặp mặt là bốn người đàn bà,...
Chị ơi sáng nay bà kia đi xuống báo chính quyền...