Em chào các mẹ / bonus các bố. :).


Em chưa có ai để xác định lấy chồng trong khoảng thời gian gần nhất cả, nhưng tư tưởng thì cũng phải xác định rồi ạ. Nhưng em quen sống với bố mẹ, với gia đình của em rồi, trước kia em có yêu một anh, nhưng chưa qua lại nhiều bên gia đình đó thì đã chia tay rồi, nên giờ đây cảm giác đi lấy chồng thật xa lạ các chị ạ. Ở đây toàn nhiều chị trải qua cảm giác này rồi đúng không ạ, có lẽ có một chút gì đó hoang mang phải ko các chị, và có lẽ ko ít người trước khi lấy chồng có đặt ra cho mình những công việc để làm....em giờ đang trong tư tưởng hoang mang đó, chả phải buồn, mà cũng chả phải vui, nhưng ko hiểu sao những ngày chuyển mùa này đôi khi cứ vu vơ, thơ thẩn, miên man ạ :). Có chị nào như em không ạ, hì. :)