Chẳng là e có đứa bạn thân. Nó có thai đc 8 tuần rồi. N đang đòi đi bỏ vì theo lời nó kể với e nó và ny nó k đến được với nhau. Nó sn 93 còn ny nó sn 91. Đi xem bói thì người ta bảo nếu lấy nhau thì 1 sống 1 chết, k ở đc với nhau lâu dài :( giữ lại cái thai thì 2 đứa k đến đc với nhau, nó lại còn đang đi học, dang dở 1 cuộc đời. Rồi còn bố mẹ nó, biết giấu mặt đi đâu với họ hàng làng xóm. Còn bỏ lại kéo theo những hệ luỵ sau này :( nó k dám kể với ai, nó chỉ tâm sự với mỗi mình e. E chẳng biết khuyên nó như nào cả. Bản thân e thì muốn nó giữ lại vì dù gì đứa bé k có tội, bỏ đi nghiệp nặng lắm :( nó hẹn e mai đi cũng với nó để đi bỏ. E nửa muốn đi nửa k. Nó 1 thân 1 mình, lại là bạn thân của e, e k đi cùng k đc. Nhưng đi thì e lại sợ. E sợ k đủ nhẫn tâm để nhìn n bỏ đi con nó :( các mẹ cho e lời khuyên với ạ. Hiện giờ e đang rất rối. E chẳng biết phải làm sao nữa cả
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1