Các mẹ giúp em, vợ chồng em đang đứng bên bờ vực hôn nhân mất rồi
Em chào các mẹ,
Em 22 tuổi, đã kết hôn được 4 năm và vợ chồng em có một công chúa nhỏ.
Bốn năm chung sống, tuy cuộc sống không khá giả nhưng vợ chồng luôn hạnh phúc, chỉ cho tới khi bốn tháng sau khi chồng em nghỉ việc, có chỗ làm mới thì mọi việc rạn nứt bắt đầu xuất hiện.
Chồng em là người đàn ông đầu tiên của em, thế nhưng đêm đầu tiên của hai vợ chồng lại không giống bình thường cho lắm. Em lúc đó rất hoang mang và hết mực giải thích với anh, anh bảo chỉ cần em không nói dối anh thì a tin tưởng ở em. Sau đấy em có tìm hiểu trên mạng, cũng biết được vấn đề trinh tiết có thể vì nhiều lý do như vận động mạnh, tai nạn,..v..v.. mà không thể bảo toàn. Em cũng đề nghị anh tìm hiểu các thông tin như vậy cùng em nên anh hiểu và cảm thông không nghi ngờ gì em hết. Thế nhưng hai ngày gần đây anh lại tra hỏi em, em thực sự rất hoảng sợ. Em có hỏi anh tại sao anh lại tra hỏi em như thế, tại sao không chịu tin tưởng em. Anh lúc đấy bảo em, có người nói em trước khi lấy anh đã ngủ với thằng T ( T là bạn cấp 3 với em, trước đây từng là bạn bè bình thường, không có quan hệ yêu đương gì cả), em tra hỏi ai nói với anh thì anh không chịu nói. Em đoán là ngươì tên K nói với anh, vì hôm đó sau khi anh gặp người K mới có thái độ như vậy với em. K ( trước có nhắn tin tán tỉnh em nhưng em đang yêu anh ck em nên k trả lời, hai bên có xích mích qua lại). Em thực sự hoang mang quá, khóc suốt hai hôm nay rôì. Giờ cũng không biết phải làm gì để chứng minh mình trong sạch nữa. Các mẹ cho em lời khuyên vơí.
À, chồng em từ khi chuyển chỗ làm thay đổi lắm các mẹ, anh hay lạnh nhạt với em, hay cáu gắt hơn. Có lần cãi nhau to anh bảo em không chịu được thì ly dị đi. Nhưng rồi lại đâu vào đấy, thêm lần này nữa em không biết là bọn em có vượt qua được hay không đây.
Giờ em rôí, chuyện không chia sẻ được với ai, các mẹ giúp em.