Mới đọc được một đoạn rất cảm xúc, không biết các mẹ thì thế nào nhỉ?


---------------------------


Dù cả hai đã trải qua không biết bao nhiêu lần cảm xúc tuyệt diệu trong những đêm thăng hoa của tình yêu, thì khi đến đêm tân hôn - cái đêm mà cả hai chính thức thuộc về nhau theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cái cảm giác hồi hộp và mới mẻ lại đột nhiên ùa về và làm tôi tự nhiên trở nên lóng ngóng như lần đầu tiên của gã trai trẻ vậy.


Thật may mắn khi nàng là cô gái hiện đại và cởi mở trong chuyện ái ân. Trong đêm kỳ diệu ấy, sau khi rũ bỏ vẻ đẹp tinh khôi của chiếc soiree lộng lẫy, nàng khoác lên cho mình một chiếc đầm cũng lộng lẫy không kém, nhưng tuyệt vời hơn khi chiếc đầm ấy khiến nàng trở nên gợi cảm đến nỗi đủ để khiến một gã đàn ông đang tỉnh táo phải “run rẩy” trước nàng. Một chiếc đầm ngủ hở vừa đủ để khiêu gợi đức lang quân. Mơn trớn trên chiếc áo mềm mại quyện lẫn với da thịt nàng, cảm giác mới mẻ và lóng ngóng như gã trai mới lớn khiến tôi càng thêm hung phấn…


Và thật sự đêm đó là một đêm trong nghìn lẻ một đêm tình yêu mà tôi và nàng sẽ không thể quên trong suốt cuộc sống hôn nhân của mình. Nàng luôn là người phụ nữ mới mẻ và biết cách làm tôi yêu nàng say đắm như những ngày đầu tiên…..


-------------------------------


Còn các mẹ đã làm điều gì để đêm tân hôn của mình trở nên thực sự đặc biệt và không hề giống với bất kỳ một đêm nào trước đó? Chia sẻ kinh nghiệm cho đàn em nhé :D:D:D