nhà e,vợ chồng sống chugn bố mẹ chồng .an chung cũng đã đủ phức tạp lắm rồi .bh lại thêm vợ chồng anh trai mới lấy vợ,ở nhà bên cạnh chồng đi xa suốt có 1 mình ở nhà,đi cả ngày chỉ ăn tối ở nhà,gửi minh 500k tiền ăn 1 tháng,nhờ mình đi chợ nấu cơm hộ,thực sự mình ko thích,bởi thêm 1 ng lại thêm vất vả,mình kd tại nhà hàng ngày chợ búa cơm nước ,chăm con rất vất va.lại mở của hàng tới 12h đêm,mùa hè vưa rồi đc nghỉ hè và chồng về phép nên bà chị dâu bảo k ăn chung nữa tự nấu 2 vợ chồng cho tự do.mình thấy thoải mái hẳn .nhưng hết 3 tháng hè bà đi làm,thế nao cũng sang bảo mình nấu cơm tối chỉ việc về ăn.mình ko thích lắm,cứ chung đụng lại nhiều chuyện.mình đinh là khi nào chi dâu đưa tiền ăn mình k nhận,bảo thôi chi cứ ăn đi,e chả nhận đâu.để chi tự biết ý mà ăn riêng chứ mà từ chối nói thẳng thế nào mẹ chồng nhà chồng cũng nói,hầu hạ cả nhà đã bn là vất vả h lại thêm chị dâu,nếu mẹ nào có ý hay hơn chỉ giúp mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thực sự không phải ai cũng có thể làm được nhiều việc như bạn, nhưng vấn đề là bạn đã làm rồi và...
Mình lại nghĩ có thêm bà chị dâu thì thêm...