Các mẹ có chấp nhận được chuyện chồng mình đi gái (K-Ve) ko?
Mình thấy nhiều mẹ trong đây có vẻ suy nghĩ rất thoáng về chuyện chồng đi gái ở bên ngoài. Có mẹ còn bỏ trộm cả BCS vào trong vali khi chồng đi công tác xa để đề phòng trường hợp chẳng may chồng trót dại đi gái thì có BCS mà dùng. Mình thấy các mẹ có vẻ như ko quan trọng điều này lắm. Còn mình thì ko thể chịu nổi chuyện chồng nắm tay hay ôm 1 đứa con gái khác chứ đừng nói đến việc làm chuyện kia. Sao các mẹ nghĩ thoáng thế? Liệu có nhiều mẹ có lối suy nghĩ thoáng như thế ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 70
Chứ lại còn để đến lúc làm chồng, nghĩ cảnh nó cầm tay...
Chỉ khi người đàn ông đang suy sụp, đó là lúc...
Nếu đấng ông chồng có thấy bức bách quá, thì có thể Tự Sướng bằng nhiều cách ko cần đối tác,...
-nếu mẹ nào chưa li dị,...
Bạn nên chúc các mẹ mắt kém tai ngễng ngãng. :)
Thực sự với mình không bao giờ có thể chấp nhận chuyện đó xảy ra được.Nó là sự phản bội.
Dù có yêu chồng...