Em xin đính chính trước câu chuyện này là của bạn thân em nhé :
Hoàn cảnh của nó em đã kể với 1 mẹ nào đó ở Mục nào mà em quên mất rồi .
Đại khái tóm tắt là : Nhà nó vỡ nợ do Bố nó bị ốm liệt giường 1 năm thế nên hội làm ăn cùng bố nó chạy luôn , tiền vốn + Bố ốm nhà nó nợ đến gần 200 triệu năm 94-95 đấy
Nó nghỉ học đi làm kiếm tiền giúp GĐ và nó cũng học Bổ túc rồi tại chức nó học khá giỏi , nó lo cho GĐ và 2 em học xong ĐH 1 em giờ đang học Thạc sĩ ở nước ngoài , vì nó cũng đi làm cho Cty ở nước ngoài nên xin được học bổng cho nó + em nó ( giờ nó làm bên Chuyển tiền Quốc tế )
Chuyện là trước nhà nó Giàu có Mẹ nó thảo lắm cũng nuôi anh em rồi xin việc cho mọi người
Bác thứ 2 anh Mẹ nó , được Mẹ nó giúp rất nhiều , nhưng khi Mẹ nó vỡ nợ thì bác ý quay lưng ko nhận họ hàng , nhưng thế nó đã không giận chỉ buồn , nhưng .. vần đề ở đây là .. khi nó được cty bên ĐLoan tuyển sang làm Phiên Dịch ( năm 2003 ) nó đi được 1 năm thì Nó được 1 cô làm Y Tá mà có em gái làm Cty no đanglàm phiên dịch bảo là : Bác mày lên bệnh viện trông con gáicon bác bị người yêu bỏ nên nhảy lầu tự tử bảo với các cô ở đây là : Con bé ấy đi làm Phiên dịch gì,có mà làm .. Ph.. ở Quảng Ninh đấy , tôi (ý bác nói bác ) đi Quảng Ninh gặp nó trong nhà hàng mà .
Trời ạ nó điên ko thể tưởng và khóc cũng rất nhiều em ở gần nhà nó nên biết khá nhiều chuyện như : Mẹ nó cắm sổ đỏ vay ngân hàng để đóng tiển học cho em nó và thêm tiền cho nó khi đi ( mẹ nó muốn nó có đồng dắt lưng ) bác nó ra NH bảo nhà nó vở nợ ko trả được đừng cho vay rồi nói xấu nhà nó đủ kiểu ( nghe vợ mà )
Có lần còn vào bảo Mẹ em là đừng cho chơi em chơi với Nó , Nó làm ... Ph con cô chơi với Nó hỏng người mẹ em mắng luôn ;; Bác có xứng đáng làm bác ko ?/ nó 15 tuổi fải mượn tên con gái lớn tôi để cho đủ tuổi đi làm may tối mặt từ 7h sáng đến 6h tối để kiếm 7-800ngàn tối còn đi học thêm , tôi còn mong con tôi chơi với nó để học hỏi ''
Nhưng bây giờ bác nó nằm Viện nặng lắm , ở Việt Pháp ngày hết gần 200USD cơ Nó gọi điện về Mẹ nó bảo : Con giúp bác .
em nó về nước cũng đến thăm Mẹ nó có ít tiền nó cho dành dụm giờ lại cho hết bác , nó biết nhưng im lặng
Nó hok nói gì nhưng hỏi em ( vì bác nó cần khoảng 10nghìn USD để mổ )
3 anh em nó ở nước ngoài có thể giúp (nó anh trai +em gái mới về Vn )
Nhưng nó bảo em : tao đau lắm , tao hok đau khi nhà tao ăn Sắn + Cám ngô hấp mà bác đi chợ còn khoe fải cá to mới ăn ) mà nó đau những điều bác nói về nó ,
nó hỏi em nếu em là nó em có giang tay giúp ko ?? Quả thật em ko thể trả lời bởi em biết những gì nó trải qua .
@Mẹ chipbong:Đọc chuyện của bạn chị,em thấy rối rắm quá(chắc đầu óc chậm tiêu đấy)nhưng cũng hiểu cơ bản. Em thì ít tuổi hơn chị rồi,nhưng cũng xin đưa ra...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Một giọt máu đào hơn ao nước lã, phải, nhưng chỉ giúp khi người ta hết cửa lo.
Quả này...
@ chị ChanhHauHau : Thật ra em cũng biết vợ chồng ông này lắm : cực...
em nói đúng vấn đề rồi đấy , mẹ bạn chị cũng nói thế , Mẹ bạn ý bảo : 1 giọt máu đào hơn ao nước lã...
Em thì ít tuổi hơn chị rồi,nhưng cũng xin đưa ra...
Nếu mình là người bạn của ChípBong chắc mình sẽ giúp ngừoi bác ấy, vì:
-Thứ nhất, nếu không giúp sau này lỡ...
Cái này thì em ko rõ vì em cũng lấy chồng ở xa rồi , nhưng hôm em về quê có nghe nói là : Đi Mổ...