Chào các chị. Em buồn quá nên mượn nhờ nick con bạn để lên đây chia sẻ.


Vợ chồng em mới cưới được nửa năm mà từ lúc cưới xong đến giờ anh ấy đâm ra đổ đốn, suốt ngày rượu chè bù khú với bạn bè. Hôm về sớm thì 11h, hôm muộn thì 2,3h sáng. Em nói nhẹ nói nặng ko nghe. 2 vc cũng đã ẩu đả ko biết bao lần, thậm chí còn viết đơn li dị rồi. Lúc tỉnh chồng em hiền lắm nhưng cứ bia rượu vào là ko còn kiểm soát đc anh ấy nữa. Vc em bằng tuổi nhau ạ. Lúc nóng giận lên là anh ấy cũng chửi và xưng cô tôi với em, khác hẳn lúc bình thường. Hồi mới cưới mấy tháng, em có mang bầu nhưng sau bị hỏng lúc 5 tuần. Đau đớn là thế, nói chồng là thôi đừng bia rượu nữa vì em sợ ảnh hưởng, vc e cũng 30t rồi ạ. Vậy mà anh ấy cáu, ko nghe, nói là ko phải do anh ấy. Rượu bia ko ảnh hưởng j cả. Bảo e là đọc sách báo linh tinh, nghĩ nhiều. Em phải dùng thuốc để cho thai ra, nằm nhà 10 ngày mất máu, mệt và đau vô cùng vậy mà anh ấy vẫn rủ bạn bè vè nhà nhậu nhẹt. Em khổ tâm lắm. 2 vc cũng đã có lần đánh nhau phải nhờ đến sự can thiệp của bố mẹ chồng rồi. Vc em ở riêng ạ.


Em có nói chuyện này với bố mẹ 2 bên nhưng cũng ko hiệu quả. Mẹ đẻ e thì bênh, bảo e phải chấp nhận, chịu đựng chồng. Bố mẹ chồng e thì hiền lành, nói anh ấy anh ấy còn quát, bảo là phải lo quan hệ lâu dài.


Thật sự giờ em bế tắc quá các chị ạ! Đang mong có con mà cứ thế này. Ngày mai vc em đi Đà Nẵng mà tâm trạng như này chắc e huỷ luôn. Đêm qua anh ý lại về lúc 2h sáng. Em gọi mãi ko đc, sau thì có ng lạ nhấc máy bảo anh ý đang ngủ ở nhà ng đó. Còn bảo là anh ấy đi uống chỗ khác rồi về đó ngủ. Tại sao ko về nhà mà lại về nhà bạn???? Anh ấy coi em là gì đây??? Giờ em muốn li thân, li dị luôn cho xong. Nhg đau lòng quá. Mới cưới đã như thế này....


Các chị cho em lời khuyên với....


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoahuongduong1425