Các chị ơi giúp em với ạ,em đang rất bức xúc ại!!!
Có chuyện này em đang vô cùng hoang mang các chị giúp em tư vấn với ạ
Hôm nay em đi khám phụ khoa và tá hỏa khi bác sĩ bên ấy bảo em bị rách màng trinh rồi mà em chưa từng quan hệ tình dục bao giờ.hix
Cụ thể là thế này ạ, gần đây em thấy vùng kín của em bị xuất hiện những đốm mụn thịt rất giống với sùi mào gà (trước đó em có tiếp xúc lần đầu ở bên ngoài với bạn trai nhưng không cho vào bên trong). Thế là em search google rồi đên phòng khám đa khoa 168 bên Ngọc Hồi khám.Đầu tiên họ kiểm tra bên ngoài bảo dịch âm đạo em càng có mủ,chuẩn đoán em bị viêm nhiễm nặng, sốc nhất là lúc họ nói với em là màng trinh em bị rách rồi,nên họ sẽ cho thiết bị vào trong âm đạo để kiểm tra cổ tử cung, lúc đấy em không tin vì em chưa quan hệ tình dục thâm nhậm bao giờ. Họ nói chắc chắn là đã mất rồi nên cứ để họ kiểm tra vì em đã bị viêm nhiễm nặng, em sợ nên đồng ý, nhưng lúc họ cho vào em thấy đau buốt nên em dẫy ra thế là bị họ mắng bảo màng trinh rách rồi còn đau nỗi gì, có để yên họ kiểm tra không thì về, họ còn nói mấy câu bảo của em bị viêm nhiễm rất năng không kiểm tra thì không biết được bệnh để lâu bệnh nguy hiểm...Thú thực lúc đầu em đã sợ bị bệnh sùi mào gà nên đã lo lắm rồi nên lúc họ bảo vậy thì em đồng ý để họ cho vào, lần này cũng buốt nhưng em cố chịu, sau em còn đi siêu âm và thử máu kết luận không phải bị sùi mào gà mà bị viêm cổ tử cung dẫn tới giả sùi như vậy
Nhưng thực sự em sợ rằng lúc đấy em chưa bị rách màng trinh nên lúc cho vào mới đau như vậy, bình tĩnh rồi em lại rất nghi ngờ họ kém chuyên môn nên làm rách màng trinh của em lúc khám nên mới đau như vậy chứ em chưa bị mất trước đó, Phải nói thêm phòng khám này rất thái độ với bệnh nhân, ăn nói khinh khỉnh, thu phí cao và áp đặt bệnh nhân, lúc em nói là em và bạn trai chưa quan hệ tình dục thâm nhậm họ lại khăng khăng là em đã quan hệ rồi thì màng trinh mới rách như vậy và cho rằng em nói dối, em thật không còn gì để nói luôn
Các chị nào có kinh nghiệm thì nói giúp em xem có khả năng bác sĩ phòng khám kia làm rách màng trinh của em hay em bị rách trước thật rồi không.Quả thực bây giờ em vừa lo lắng bệnh tật vừa canh cánh việc đấy lắm, nhân tiện các chị chỉ giúp em địa chỉ điều trị viêm cổ tử cung ở đâu uy tín với ạ chứ em không dám đặt niềm tin vào mấy phòng khám tư nữa rồi.huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1