Chào các chị, em mới sinh bé được 3 tháng. Lúc bắt đầu bầu bí là lão chồng kêu sợ ảnh hưởng đến con (e bị lưu thai 1 lần nên rất sợ) nên 9 tháng k 1 lần động vào người vợ. Em cũng lo cho con nên k đòi hỏi gì. tình cảm vợ chồng vẫn tốt, đêm ngủ vẫn ôm hôn nhau. Vấn đề là e k thấy lão có tí thòm thèm nào, mặc dù lão là ng có nhu cầu cao. Rất có thể lão bóc bánh trả tiền ( vì đã từng, bị e phát hiện rồi). Nhưng e đã cố gắng nghĩ đơn giản đi, coi như mắt k thấy tim k đau. Thôi đành vì mình đang bầu bí, làm to chuyện chỉ mình và con mình khổ. E chỉ cố gắng quản lý chồng nhiều nhất có thể.


Vậy mà giờ e sinh xong 3 tháng rồi. Về quê sinh, chồng vẫn trên tp, cuối tuần mới về thăm 2 mẹ con. Nhưng lão chỉ ôm, trêu đùa nhau, vẫn rất tình cảm. Em đã chủ động nhiều lần, rồi bóng gió, rồi cả nói thẳng lão vẫn k động vào người em các mẹ ạ. Mấy lần e chủ động xông vào lão giãy như đỉa phải vôi, lại còn nói nửa đùa nửa thật là em béo, em xấu...em lúc ấy tẽn tò, tự ái kinh khủng. Quay sang ôm con ngủ, ấm ức khóc. Lão ngáy o o, k quan tâm luôn. Hôm qua cũng vậy, em tức quá, đêm k ngủ được. Chả biết nghĩ thế nào dậy lấy hộp BCS mới nguyên e để sẵn mà chưa được dùng để vào vali của lão ( sáng hôm sau lão lên tp đi làm). Em viết mấy dòng trách móc, bảo là để ở nhà k dùng đến để tặng chồng, chồng dùng cho đỡ phí :((((( Để xem lão phản ứng như nào. Sáng nay lão mới đi nên chưa biết có cái hộp ấy. Huhu.


Các mẹ bảo e nên làm gì tiếp bây giờ? Vấn đề k phải là e quá thèm muốn chồng, mà là thực sự lão chồng có vấn đề với vợ rồi:((((((


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Meobeoxinh123