Em 31 tuổi, chồng 39 tuổi, chúng em đã kết hôn được 10 năm, em mới sinh cháu thứ 2 (e sinh 2 cháu gái). Em được mọi người nhận xét là con người của gia đình, khéo léo, biết vun vén gia đình. Chồng đi làm xa, được mọi người nhận xét hiền lành, tốt tính.


Gần đây em phát hiện chồng hay nhắn nt, gọi điện cho người phụ nữ khác (với tần suất khi không gặp nhau là trên 20tn/ ngày), trong khi đó với vợ thì cả tuần không được cuộc gọi, hoặc tn nào. em đã nói chuyện rõ ràng với chồng, tuy nhiên chồng em vẫn lén lút dùng số điện thoại khác để nt.


Từ trước đến nay chồng em chỉ biết đi làm lương đưa vợ, còn lại mọi chuyện trong nhà từ lớn đến bé tất cả đều do em thu vén, vay mượn, xây nhà, mua đất... chồng em không bao giờ quan tâm.


Nếu chuyện chỉ có thế em cũng không lên đây kêu ca với các chị làm gì, tuy nhiên sau khi phát hiện chồng lăng nhăng như vậy, xâu chuỗi lại mọi chuyện em khổ tâm vô cùng. Trong khi em thai nghén, sinh nở mệt mỏi, ốm đau chỉ có mấy mẹ con ở nhà với nhau, phải ngày nghỉ thì chồng về hỏi han chút rồi cũng đi bặt tăm, không bao giờ được tn hay cuộc gọi hỏi thăm, gần đây em vỡ kế hoạch phải đi xử lý nhưng chồng cũng không hỏi han được câu nào. Nếu là trước kia em nghĩ có lẽ tính chồng em vậy nên cũng không để ý, nhưng từ khi phát hiện chồng có thể nhắn tin với bồ trên 20 tn một ngày mà không gọi cho vợ được 1 cuộc điện thoại khi ốm đau, em không chịu được.


Em đang có suy nghĩ chồng em là người vô tâm, vô dụng nên muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Các chị cho em lời khuyên với ạ!