Các chị đạo Thiên Chúa vào giúp em với, em chán cái vụ phép chuẩn quá đi mất
Tình hình là thế này, má em có đạo nhưng sau khi lấy ba thì không đi nhà thờ nữa, mấy anh em em cũng không có ai theo đạo. Nhưng mà em từ nhỏ đã thích đi nhà thờ rồi nên khi học đại học thì em học giáo lý và theo đạo. Vẫn đi nhà thờ rước lễ xưng tội bình thường và tham gia ca đoàn, sinh hoạt này kia. Nói chung là mọi chuyện đều ổn đến khi em muốn lấy chồng
Bạn em không có đạo, nhà ảnh đạo Phật nhưng ảnh không tin thần thánh gì cả, cứ thế mà sống thôi. Mẹ ảnh rất sùng đạo Phật, nhưng cũng không cấm ảnh lấy người đạo TC. Em cũng không ép ảnh theo đạo (vì có tin đâu mà theo). Tụi em vẫn đi lễ nhà thờ bình thường. Em cũng đi chùa với nhà ảnh nhưng không vào đốt nhang gì hết.
Tụi em muốn đạo ai nấy giữ và định xin làm phép chuẩn. Nhưng đến đây thì gặp rắc rối. Thủ tục xin phép chuẩn ở nhà thờ em thế này: có giấy đăng ký kết hôn (cái này thì tụi em làm được), phải xin nhập vào nhà thờ (ôi đến giờ em mới biết là em chả thuộc về nhà thờ nào hết, em cứ tưởng rửa tội ở đây và sống ở đây thì thuộc về nhà thờ này chứ), rồi xin giấy giới thiệu hôn phối của ông trùm (mà em chả biết là ai cả, em cũng chả buồn hỏi nữa), cuối cùng là phải hứa cho con theo đạo và có ba mẹ đến xin cha, không có ba mẹ thì cha không tiếp, nghe đến đây thì em bực quá rồi, chả muốn xin xỏ gì nữa.
- Thứ nhất tụi em đã thỏa thuận là để con sau này tự chọn đạo, em thấy chả có vấn đề gì cả, vì em cũng tự chọn đạo mà. Vậy mà tại sao nhà thờ lại không chịu?! Em thấy các chị khác trong diễn đàn này vẫn làm theo cách đó được mà. Hay là nhà thờ ở chỗ em họ làm khó?
- Mẹ bạn em cũng đồng ý vào nhà thờ rồi, nhưng còn ba má em, má em thì bệnh tim nặng và rất hay mệt, em không muốn má em bị cha xứ cằn nhằn rồi lại càng mệt thêm, còn ba em thì rất nóng tính, nói chuyện với cha xong chắc không cho em theo đạo nữa quá (ba em đạo phật). Đến đây em lại thắc mắc, hồi em xin rửa tội theo đạo thì chả nghe ai đòi có ba mẹ đồng ý, sao đến lúc cưới lại khó khăn vậy.
Em thiệt mệt mỏi với ba cái thủ tục này. Em nản quá, chẳng muốn xin xỏ gì cả. Chẳng lẽ 2 đứa dắt nhau vô nhà thờ rồi xin Chúa cho tụi con lấy nhau thôi =)), em chỉ sợ làm vậy thì càng ngày em càng coi thường luật lệ và bỏ đạo lúc nào không hay thôi. Với lại em chỉ muốn được kết hôn trước mặt Chúa mà sao khó khăn đến vậy chứ. Hix hix
@blue_lagoon81vn chính xác, bản thân mình cũng bị hành khóc lên khóc xuống rồi bị cha nói giọng nặng nhẹ rất tổn thương, cảm giác ko muốn theo đạo nữa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chứ k phải ai cũng dễ thương ...
Hên chồng em tự nguyện đấy nếu k thì xong rồi...
Nhưng khác nhau là mình rửa tội ngay tại nhà thờ nơi mình ở
không biết bây...
HỘI ĐỨC BÀ đã hiện diện đến nay là 6 năm. Mọi thông...
Trích 1 câu Kinh Thánh"ai muốn theo ta thì hãy vác thập giá mà theo ta",mới có tí khó khăn mà than gì ghê vậy thím...
có mail để dể trao đổi
Mình không theo đạo nào cả, nói tiếng không theo đạo nhưng ít nhiều tôi công nhận đạo có ảnh hưỡng...
Mình rất đồng cảm với quyết định lựa chọn của bạn là làm phép chuẩn, vì mình cũng trong trường hợp khá tương tự với bạn. Mình và...
Mình quote câu nói của bạn, vì thấy bạn nói là bạn làm đám...
Thủ tục là...