Chào các chị, e chưa lập gia đình nhưng cũng coi như là có chồng chỉ là chưa cưới, chưa đăng kí thui. Em muốn hỏi các chị để có được lời khuyên đúng đắn.


E và anh ý 25t, Hiện tại a ý đang làm ở HN, còn e đang làm ở tỉnh, ~1 tuần chúng e lại gặp nhau 1 lần. Bọn e đã yêu nhau được ~ 7 năm, chúng e đã tính cuối năm cưới, bố mẹ 2 bên cũng đã sang nói chuyện với nhau. Chỉ khoảng 5-6 tháng nữa là chúng e cưới. rùi cách đây 1 tháng a ý nói a ý không còn yêu e nữa. E hỏi lí do gì a ý cũng chỉ bảo là k thấy yêu nữa, a k có người khác, chỉ là không còn thấy yêu nữa, chỉ còn cảm giác còn trách nhiệm.


E bất ngờ và hụt hẫng vì chỉ trước đó bọn e vẫn bình thường, vẫn đi biển bình thường vui vẻ với nhau, a ý nói lúc đó là giả tạo, a đã hết yêu e từ vài tháng rùi, những tháng gần đây a chỉ là cố gắng và giờ k cố được nữa nên a nói ra.


E nghĩ là do công việc mấy tháng gần đây của a không tốt, mà e k giúp gì đc cho a, lại còn làm a gánh nặng hơn vì công việc của e nên đâm suy nghĩ nhiều nên như vậy. Nhưng a nói k pải, là do a hết yêu em, k còn cảm giác với e nữa.


Bọn e học cùng lớp c3, cách nhà nhau có mấy km thui, hàng xóm đều biết mối quan hệ của bọn e thắm thiết đến mức nào nên bây giờ chia tay e cảm thấy rất khó khăn. 1 phần là do e vẫn còn yêu anh ý nhìu lắm, 1 phần là do sợ lời ăn tiếng nói của hàng xóm, nhất là sau họ sẽ chỉ chỏ nói bố mẹ em ntn. Rùi nếu sau e yêu 1 người khác, e sợ hàng xóm họ kể quá khứ của e. Nơi e ở bé lắm, 1 người biết là cả thành phố biết luôn :(


Bây giờ cứ cho là a ý hết yêu e, e k thể níu kéo được thì e có nên cố đấm ăn xôi k? Nghĩa là ép phải cưới, cưới 1 người k yêu mình, cuộc sống sau này sẽ ntn ạ? Hồi đầu e điên quá e có nói với a ý là E chỉ cần cưới xong rùi li hôn luôn cũng đc, để lấy lại cái tiếng của e :(


Còn nếu nên níu kéo thì mọi người nói e phải níu kéo kiểu gì ạ?


E đang thấy rất hoang mang với tương lai, e cũng đã nghĩ đến cái chết (tự vả mồm mình).