Chào các bố;))Dạ hôm nay em rón rén lập top này để hỏi về cảm giác của các bố khi vợ bưng về hai quả bưởi mới ạ? Hí hí... Số là em tính đi làm ngực ạ. Chả phải khoe khoang nhưng trời cũng cho em số đo cũng ngon lắm, cao 1m72 nặng 50kg vòng 1 khi chưa mặc áo lót là 86. Vòng lưng bé tý, hai cái bầu nó cũng toa. Nhưng mà khổ nỗi ngực to nhưng lúc nằm nghiêng nó cứ trôi dạt, nhìn chán lắm, vì bầu thì rất chắc nhưng phần bầu ngực trên nó lại hơi chảy. Mướp thì không đến nỗi nhưng em không thấy hài lòng. Em muốn ngực to theo kiểu đi sang bên trái ngực bắn sang bên phải cơ ợ. Em đã đi tham khảo và bóp nắn thử mười mấy bộ ngực của ông bác sĩ Chiêm Quốc Thái thì thấy to, đẹp, mềm, mê ly lắm. Em tính làm dưới cơ, đường nách, bên trái 200 bên phải 225. Sau một năm kiên trì lải nhải thì cuối cùng chồng em đã chốt là ok, hôm nào đi xem thử xem như nào. Trước đây chồng em không đồng ý, phần vì sợ mất cảm giác, phần thì sợ nguy hiểm sức khỏe, phần thì không thích hàng giả. Nhưng em thuyết phục, lạy lục, xin xỏ mãi thì cuối cùng tối qua em ra tối hậu thư là" em tôn trọng anh thì em hỏi ý kiến thôi chứ cơ thể của em, em thích làm gì là quyền của em. Nhưng em tôn trọng anh và em muốn anh cũng tôn trọng em và ngày em đi mổ, anh sẽ ở bên em. Em muốn làm vì em muốn anh được sướng hơn, hạnh phúc hơn, em phải đảm bảo chắc chắn nó phải mềm, đẹp, tự nhiên và có cảm giác thì em mới làm chứ không thì em làm làm gì, thiệt em là đầu tiên rồi. Em hỏi vợ ông abc cũng làm thì bả lôi luôn ông chồng ra và ông chồng bảo đầu tiên cũng sợ nhưng sau bả đi làm lén, dần dần cũng quen, cũng hết giận và thấy cũng ngon thật. Anh đừng sợ ng ta nói ra vào vì ngực em bây giờ đã có ng nghi là em làm ngực rồi nên có làm thật thì cũng chả ai biết đâu, mà em làm vì em muốn chồng em sướng hơn cơ mà, nên ai hỏi có sao còn làm thì anh cứ nói vì anh thích to hơn nên vợ anh chiều anh, làm cho anh vui, chứ anh đừng tỏ ra anh không thích đồ giả thì xấu hổ anh mà em cũng không vui. Mà thực ra làm xong nếu anh không thích thì em tháo ra... Bla bla bla"Nói chung chồng em đã đồng ý đi đến gặp bác sĩ xem thử. Em tính qua tết đưa chồng qua cho ổng sờ thử ngực mấy cô tư vấn viên. Các bố nào có vợ tùng làm ngực thì cho em hỏi làm xong lúc làm chuyện đấy có thích hơn không ạ. Các mẹ cũng tham gia tư vấn cho em có thêm động lực nhé. Em yêu chồng em lắm và em cũng yêu bản thân em nữa. Em muốn lúc nào cũng hot, cũng hài hước và vui vẻ để hai vơ chồng cùng mãn nguyện và bản thân mình cũng hoàn hảo hơn nữa. Đây là top xin ý kiến và tư vấn về việc các ông chồng nghĩ gì về chuyện vợ làm ngực nên mong mod đừng move chung vào top đẹp như Thiên Nga ạ. Lạy mod ạ.