Mình chia sẽ với các bạn tóm tắt cuộc đời của mình từ hồi cấp 3 đến bây giờ. Mong các bạn hãy chia sẻ và giúp đỡ mình thoát khỏi cảnh cuộc sống của mình hiện tại và mình muốn được là con người mà mình từng hằng muốn. Để có thể phụ dưỡng bố mẹ và chăm sóc một gia đình nhỏ bé của mình:
Mình là người năng lực học kém lại mải chơi nên hồi là học sinh cấp 3 mình thường hay trốn học để chơi game. Mình thường xuyên bị nhà trường gọi điện về nhà và mời phụ huynh đến trường, bố mẹ mình được nhà trường mời đến trường trung bình 2-3 lần/ 1 tuần, bố mẹ mình chán và trai mặt đến nỗi đến cho gọi là có, mình không hiểu sao mình lại trở thành con người như vậy. Mình nhiều khi nghĩ chỉ muốn chết đi cho xong nhưng mình lại nghĩ mình chết đi còn làm bố mẹ khổ hơn nên mình lại tiếp tục sống và cố gắng để phụ dưỡng cha mẹ. Cuối cùng bố mẹ mình cũng được thở phào nhẹ nhõm khi mình tốt nghiệp cấp 3. Mình và bố mẹ mình đều biết học lực của mình rất kém, bố mẹ dốc sức thuê gia sư cho mình nhưng cũng chẳng vào đâu cả, nên bố mẹ đã xin cho mình vào học trường Trung cấp Dược theo ngành của mẹ. Khi học năm đầu Trung cấp mình biết là lớp mình học là lớp con ông cháu cha, nên các giáo viên và giám thị cũng không khắt khe lắm so với các lớp khác nên lớp mình gần như toàn nghỉ học chỉ còn lại một số bạn ham học thì đến trường đều. Năm đầu học Trung cấp của mình là khóa thứ 2 của trường mà khóa 1 lại là khóa anh trai mình đang học nên năm đó khóa mình và khóa anh trai mình toàn giả vờ bố mẹ là đến trường học nhưng thực ra là toàn đến trường hết cờ bạc, thì lại bi-a, không thì lại bắn Hafe-line( game offline ). Anh mình tuy mải chơi nhưng đầu óc anh rất thông minh, anh nắm được cơ bản của các bộ môn nên a mình ra trường được bằng khá. Còn mình đến năm hai khi khóa 1 đã ra khỏi trường thì khóa 3 vào , khóa 2 mình gần như bất trị khóa 3 vào rất nhiều đàn anh đàn em, nhưng rốt cuộc gặp khóa mình cũng lại đâu vào đấy hết như mẹ quản con. Đầu năm 2 mình đã cho 1 học sinh khóa 3 phải xin nghỉ học chỉ vì tóc nhuộm vàng và có thái độ rất đàn anh ở trường, nhóm mình đã đánh cho nhóm em ý phải chạy lên chạy xuống ở trường, khi hôm đầu nhóm mình đánh nhóm mấy em khóa 3 đó thì ăn rất là nhiều đòn và nhiều thứ từ gạch , tuýp, chai. Em đó chạy được và về báo với hội của em ý, ngay hôm sau đó mình biết ý kiểu gì cũng có chuyện, nên mình đã gọi 1 nhóm anh em máu thịt với mình đã cầm tông và lên trường thì bắt gặp nhóm em ý đang đứng đầu dốc và 2 nhóm liền lao vào chém nhau, bên nhóm mình thì 1 bạn bị chém sau lưng, còn nhóm em ý đã phòng bị sẵn đồ trong người nên bọn mình chém vào như không, nhóm em ý đã dùng mưu là hô có cảnh sát nên mọi người đều chạy hết. Hôm sau thì mình và 1 người bạn trong nhóm vẫn đi học bình thường, còn em ý từ hôm đó không thấy đến trường và ít lâu sau có 1 em cùng lớp ra xin bọn mình thì bọn mình bảo có gì đâu chuyện qua rồi thì cho qua cứ đi học bọn anh có làm gì đâu. Nhưng em ý vẫn quyết định nghỉ học, nên bọn mình không còn cách gì cả. Sau vụ đó nhà trường biết là bọn mình làm nên cũng chuyện to thành bé , chuyện bé thành không vì bọn mình là con ông cháu cha. Từ lúc đó mình đã quyết tâm sẽ cố gắng tốt nghiệp và không chơi bời gì nữa, nên giữa năm 2 mình đã đi làm bảo vệ ca đêm ở một công Dược để ban ngày mình còn đi học, khi mình làm ở đó bố mình làm bảo vệ công ty vàng bạc cách đó khoảng 2km, nên cứ 7h tối bố đi làm thì đều đi qua mình đưa mình hộp cơm để mình ăn và đỡ phải ra ngoài ăn sợ đồ ăn không tốt và tốn tiền. Ôi những ngày tháng hạnh phúc mà mình hằng mong ước đang đến, mình làm công nhật nên lương mình chỉ được khoảng 1tr8/1 tháng , mình đều đưa bố mẹ 500 như là tấm lòng của mình. Và bố mẹ rất hạnh phúc, cuối cùng mình cũng đã tốt nghiệp nhưng học lực mình kém nên chỉ được bằng Trung bình. Nhưng như thế cũng quá đủ với mình và bố mẹ, khi ra trường mẹ mình xin cho mình vào Công Ty TNHH DP Lạc Việt, ở đó mình làm nhân viên giao hàng lẻ, sau khoảng nửa năm mình được lên làm nhân viên giao hàng sỉ (buôn) một công việc mà nhiều người ao ước không được. Mình đã làm việc hết sức mình có thể và cuộc sống đó sao mà hạnh phúc đến thế, lương tháng mình lúc này được tăng lên là 6tr/1 tháng, mình biếu bố 1tr và mẹ 1tr5 2tr tiền công ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng mình. Thời gian đó bố mẹ sống rất hạnh phúc tươi cười và mình cảm giác như bố mẹ đang trẻ lại vì những nụ cười đó nhưng câu chuyện đến đây mới gần như chỉ là bắt đầu lúc đó mình gặp được 2 người bạn cùng học Trung cấp cùng mình, 1 người bán thuốc , 1 người trình dược. Nhưng ngờ đâu 2 người họ toàn lô đề, cờ bạc, vì máu me ham tiền và cờ bạc nên gần như 1 tuần 2-4 lần mình vẫn đi làm bình thường nhưng công việc gần như bị bỏ bê vì mình toàn đi cờ bạc. Đến hôm mình thua hết tiền mình đi về và không còn tiền sinh sống nên lúc đó ham muốn lại tăng lên vì mìn cầm quá nhiều tiền công ty mình chịu trách nhiệm thu tiền các hàng buôn, Nên lúc đó mình lại cầm tiền đi cờ bạc , hôm thắng hôm thua, nhưng đến lúc công ty thu hồi tiền mình bị thiếu nên mình lại trở thành kẻ nói dối , mình đã chơi kiểu bài lấy nhà này đập nhà kia để cầm tiền đó đi cờ bạc. Lúc mà ngày qua ngày mỗi lần âm 1 tý đến lúc lên đến 10 hơn 10 triệu mình k biết lấy đâu bù nên mình lại chuyển sang lô đề , ôi trời ơi cái trò ham muốn đó đã như giết mình. Từ 10 triệu mình đã lên đến con số 200 triệu và mình chỉ còn cách báo nhà, do Công ty quý mình và năng lực làm việc của mình hiệu quả nên xếp ui ái giữ mình làm tiếp và bố mẹ giả gần hết còn đâu là mình làm giả dần. Từ đó mình xin làm thêm ở một công ty Dược nữa cũng làm giao hàng khi đó lương mình tăng lên khoang 9-11tr/tháng nhưng ai đâu ngờ số phận đưa đẩy mình lại làm chung cùng 1 người kia nữa vì tình bạn nên mình không thể bỏ bạn ý được, bạn ý lại kéo thêm 1 người cũng máu me cờ bạc lô đề vào cùng làm thế là chuyện lại tiếp diễn mình lại bị xoáy theo vòng đó. Lúc đầu mình ăn lô đề đc 40-50tr mình gửi bố mẹ 15tr còn đâu mình lại tiếp tục đánh, đánh thua hết âm cả vào tiền của công ty mình mới xin thêm nên mình chuyển sang đi vay lãi, trời đất mình thua nhiều quá đến nỗi vay đâu không ai còn cho vay nữa mình lại đi báo lô âm, đến lúc thua nhiều quá mình quyết định báo nhà lần nữa mức tiền lần này là 250tr, trời đất mình chỉ muốn tự tử đi cho xong. Bố mẹ mình khóc thảm thiết vì vừa vụ kia cách chưa đầy 6 7 tháng lại tiếp tục làm sao mà đủ giả nên bố mẹ đã giả đc 100tr còn 1 khoản 50tr mình bảo không phải giả vì mình trốn cô chủ Hiệu thuốc( cũng trong nhóm cờ bạc lô đề ). còn lại 100tr thì mình lại đổ vào game chơi , trời ơi 1 thời huy hoành và bá đạo trong game ai đấy nhìn thấy nhân vật mình đều khiếp sợ và sợ hãi, số 100tr còn lại đó mẹ mình hàng tháng giả dần. Trong trời gian đó mình đã suy sụp tinh thần như người tự kỉ và hễ thấy ai bấm chuông là sợ sun người và mình đã xin nghỉ cả ở 2 công ty. Một thời gian hạnh phúc đã mất thay vào đó là một thời gian lại làm bố mẹ vất vả phiền muộn. Sau 5 6 tháng mình lui thủi trong nhà, mình cũng đã dám ra khỏi nhà và mẹ mình đã xin cho mình làm ở một Công ty dược ( sản xuất ) ở Bắc Ninh thời gian ở đây mình lại tiếp tục chơi game nhưng được 1 2 tháng mình nghỉ và bán acc được 3tr từ con số 100tr mà còn 3tr. Ở đây mình đã gặp được 1 người và hiện giờ đang là người vợ của mình mình cưới vợ khi còn rất trẻ mình sinh năm 90 còn vợ mình sinh năm 88. Dù 2 bên nhà rất quyết liệt phản đối nhưng 2 vợ chồng mình vẫn quyết đến với nhau, và sau đó mình đã có một cậu bé kháu khỉnh và dễ thương. Trong thời gian mình gặp gỡ và cưới vợ có con đó mình vẫn đang chơi 1 game mà mình đang đầu tư hiện giờ là 20tr , trời đất mình không hiểu mình là con người như nào nữa vì cái trò game mà mình lấy tiền sữa của con để nạp vô đó. Nạp xong mình không biết bù vào kiểu gì mình lại đi cắm xe cắm hết gì mình có để đánh lô đề trời đất lần đầu mình gỡ được nhưng cái trò game hiện giờ nó update liên tục nên mình nạp tiền liên tục vô, cứ mỗi lần ra even gì mà hay hay mình lại vì ham muốn mạnh khủng nên mình lại đi cắm xe cắm này nọ dù trong đầu vẫn suy nghĩ là đừng làm, nhưng tay không chịu nghe theo sự chỉ đạo của đầu mình. Mình có một cậu nhóc nhưng cứ hễ đến even mình lại đi cắm xe lại đi 2 3 ngày mới về , lần 2 mình đã không gỡ nổi nhưng do mình và vợ mình trước làm ở Bắc Ninh có tích góp được 17tr mà số tiền đó mình đi cho vay lãi, nên lần 2 mình đi rút hết số tiền đó và đánh lô. Trời đất dù mình van xin ông trời thế nào nhưng cũng thua và số phận mình lại cứ bị đong đẩy theo nó. Lần đó mình đã nói dối vợ và gia đình một cách thật là quá kinh điển, mình vẫn còn một khoản nợ 50tr mà ngày xưa mình bảo bố mẹ là không phải giả nên mình đã nói dối với vợ là số tiền 17tr đó anh đã làm với bọn kìa là giờ tao còn từng đấy thôi có lấy thì lấy không thì chỉ có cái mạng nên đừng đòi gì nữa, nhưng thực ra tôi chỉ lấy rút 7tr còn 10tr tôi vẫn để cho vay với 900k/10tr/tháng. Trời đất tôi trở thành con người nói dối khủng khiếp , qua lần đó ngựa theo đường cũ đến lần 3 tôi lại nạp vào game 3tr và tôi lại đi cắm xe để đánh lô gỡ thêm 3tr đó nhưng lại thành chết hoàn chết, tôi đi 2 3 ngày không về trong khi còn vợ còn con đang ở nhà nhưng tôi không biết về kiểu gì nên tôi lại đi vay lãi 10tr với 1tr5/tháng để chuộc xe và số còn dư đánh lô đề( các bạn tự hỏi tại sao mà lại cho vay 10tr lại đi vay 10tr hơn bởi vì đã cho vay thì rất khó hoàn vốn vì người ta thiếu kẹt nên mới đi vay nên vốn mình rút về không được nên đành âm 600k/tháng). Sau vụ 3 này vợ tôi đã gần như chán và không còn gì nói với tôi nữa, bên bố mẹ thì đã mất hết niềm tin rồi, thời gian sau tôi vẫn chơi game đó và vẫn duy trì tình trạng free. Được 1 tháng rưỡi tôi xin vào làm một Công ty gần nhà để trưa còn về thăm 2 mẹ con thời gian trôi đi gia đình và vợ cũng đã quên và nhà lại hạnh phúc nhưng tôi vẫn không bỏ game được dù bị vợ mắng rất nhiều. Nhiều khi 2 vợ chồng còn cãi nhau vì tôi chơi game không trông con, sao tôi lại trờ thành con người tệ hại như vậy chứ. Được thêm 1 tháng thì even game lại ra nếu không chơi thì lại bị yếu, đúng lúc đó lại có một người bạn bảo tao vay được tiền ngân hàng với lãi thấp nên ham vọng lại tăng lên tôi liền bảo bạn vay hộ 20tr với mức 520k/tháng, tôi lại nạp vào game 3tr tôi giả nợ lãi to 10tr , và còn dư 7tr tôi đưa đứa bạn 5tr và số 10tr hồi lấy tiền vợ cho vay là 15tr với mức 1tr350k/tháng, thoát đc lãi to nên tôi đã có tia hy vọng sống lại. Vì cho vay 15tr đc 1tr350 mà vay ngân hàng 20tr có 520k nên hàng tháng tích vào là đủ giả. Sau đó tôi đã có được công việc mà hình hằng ao ước là Đại diện bán hàng Miền Bắc ( có thể gọi là Giám Đốc chi nhánh miến bắc ) nhưng công ty ở miền bắc tôi đang khai thác nên mới có 1 mình tôi làm hết mọi việc. Nhưng được 2 tháng lại đâu hoàn đây game lại ra even, tôi không biết quay đâu ra nạp mồm cứ làm nhảm là chơi free nhưng tay lại dắt xe đi đặt 7tr để nạp 3tr vô chơi đua top. Còn tiền lãi thì chưa đến ngày lĩnh nên chưa thể có mà bù vào được, số còn dư 4tr tôi lại đánh lô nhưng lại xịt, tôi lại đang hỏi vay lãi và hôm nay mồng 1 âm nên họ chưa hồi âm, tôi đã ra khỏi nhà hôm nay là được 2 hôm và mai nữa là 3 hôm chỉ đợi có tiền lãi thì tôi mới đi lấy xe và dám về nhà. Vợ con và gia đình liên tục gọi điện nhưng tôi không dám nghe và vợ nhắn tin gần như là chửi tôi nhưng tôi vẫn không biết phải làm thế nào. Tôi quả là một thằng hèn, một thằng bất tài, một thằng vô liêm sỉ..... Hiện tại tôi đang trôi bạt tứ phương và đã khóc rất nhiều, mọi người có thể chia sẻ giúp tôi là tôi phải làm thế nào được không? Tôi muốn thoát khỏi cảnh này? Tôi muốn bỏ game và tập trung làm việc? Tôi muốn phục dưỡng cha mẹ và nuôi tổ ấm gia đình của tôi? Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi........................
Các bạn có thể chia sẻ giúp tôi phải làm thế nào bây giờ được không?
Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người! Dù mọi người có chửi có mắng có làm gì tôi đều nhận hết vì tôi là thằng hèn, bất tài, vô liêm sỉ.....không đáng làm một người con , một người chồng , một người bố


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thôi, trước mắt về gặp...
có ai bị giống em không
....
Mình xin chân thành cảm ơn mọi người, mình...