Chào các anh chị!


Em và bạn trai em dự định sang năm sẽ cưới.


hiện tại bố mẹ bạn ấy và bố mẹ em đều ở quê, em và bạn ấy đi làm xa nhà.


Anh trai anh ấy đã có nhà, và bạn trai em cũng đã nộp tiền mua căn hộ chung cư.Đang đợi xây xong, và phải trả theo đợt. còn 70% nữa. gia đình bạn ấy sẽ trả hết. bố bạn trai trước đây làm việc thu nhập cao.đã nghỉ hưu


Bạn trai em mới đi làm không giỏi thu nhập chỉ đủ nuôi sống bản thân dư ra chút xíu.


Em đã đi làm từ lâu công việc ổn định, em có góp tiền khá nhiều cùng bố mẹ mua nhà và đất.


hiện tại em và anh trai em đang ở, anh trai em đã lập gia đình. thu nhập chỉ đủ sống.


Nhà rộng rãi.


Em cũng không biết nữa nhưng lúc đầu mẹ và anh trai em bảo cưới thì về nhà mình ở, nhưng bây giờ lại bảo em tự đi thuê nhà, sau đó mới tính tiếp. Để hàng xóm hoặc người ở quê họ không xoi xét.


Bố em không nói gì nhưng nhất quyết không cho em về nhà ở sau khi bọn em cưới.


Em tủi thân vô cùng. Lúc đầu bạn em cũng bảo đi thuê nhưng em nghĩ em vất vả làm lụng có nhà để không bjo 1 tháng bỏ ra 3 triệu đi thuê xót ruột lắm.


Bố em lúc nào cũng kỳ vọng là nhà bạn trai em phải mua nhà ở gần trung tâm. chứ chung cư như vậy thì chẳng là gì.


nhà bạn trai em cũng có điều kiện nhưng đã dồn hết cho anh trai, còn lại em không màng tới.


Em đang không biết nên như thế nào, vì lúc đầu em đã thuyết phục bạn ấy về nhà em. mãi bạn ấy mới đồng ý. Em nên đi thuê nhà đúng không ạ?