Các anh chị giúp e với, xin cho em lời khuyên, còn hơn 1 tháng nữa e cưới mà e băn khoăn quá:((



Em và ng yêu yêu nhau 5 năm, đến năm thứ 2 (em là SV còn a ấy đi làm) thì bọn e bắt đầu xxx,hồi ý yêu và em nc non đầy đủ, nhưng a ấy bị ra sớm, và từ đó đến giờ chưa bao giờ e biết lên đỉnh là gì, e thích xem sex và tự nghịch cho on top (nhanh lắm, chỉ 5' là lên) còn hơn là xxx với ng yêu hic



Rồi cuối năm thứ 3 của TY bọn em chia tay nhau 1 năm, cuối năm thứ 4 quay lại, và giờ là năm thứ 5, tình trạng e còn tệ hơn, ko ra nước, khô quá! và a ấy vẫn chỉ vài nhát ra luôn(nếu dập nhanh), còn à ơi đong đưa thì đc 1, 2 phút là cùng (thế thì e lên đỉnh sao đc),e chả thấy sg gì cả.


Trg 1 năm chia tay anh (mối tình đầu), em yêu 1 anh khác, to cao đẹp trai, bọn em rất hòa hợp trg xxx và suổt ngày quấn lấy nhau,ngày nào cũng làm, thậm chí ngày 2 lần, nhưng a này tính tình ko ổn nên e ko thể tiếp tục yêu, chả hiểu nghĩ gì lại quay về với anh mối tình đầu (nhỏ con, yếu, hay ốm - vì thế nên yếu SL???)


Em là ng rộng lượng, sống tình cảm - a bảo a yêu e vì vậy. có pải vì thế mà ko bao giờ đc lên đỉnh e cũng ko lấy làm khó chịu gì cả, còn cười xòa bảo ko sao, em ko cần lên, có pải vì thế mà anh cũng chẳng nghĩ đến vc đi chữa và cải thiện gì cả, lần nào xxx cũng mình a lên, lúc nào e thích thì nghịch ngợm cô bé của em,e còn lên đỉnh đc, chứ cho vào là chả sướng gì, đc vài cái ra luôn! gần đây e ức chế cv hoặc em ko yêu a ấy nhiều nữa nên e cũng ko thích xx, hay lảng tránh, dù a hay đòi, có khi 1 hoặc 2 tuần e mới cho làm, miễn cưỡg,vì của e khô và e ko thích thú gì chuyện này, thế mà e lại xác định cưới, bọn e đã đi chụp ảnh cưới, chọn ngày, 2 bên nhà gặp nhau bàn chuyện ăn hỏi rồi, ai cũng biết T3 này e cưới, hic hi...


A ấy yêu e rất nhiều, thời gian 1 năm chia tay cũng ko yêu ai. chỉ yêu mình e,nên e quay lại a ấy hạnh phúc lắm ấy, cảm tưởng như ko có em anh ấy chỉ muốn chết, c/s vô nghĩa. a chỉ cần mình e thôi, cảm giác bất chấp e yêu a nhiều hay ít cũng ko sao, miễn có em!



E ko còn nhiệt tình, chăm sóc a như hồi SV (giờ e đi làm cũng bậm), a thì vẫn chiều e hết mực, e luôn hỏi:"tại sao a lại yêu e nhiều vậy?" a bảo:"tại em là cô gái tốt, có trái tim biết yêu thg mọi ng" hic...


Đột nhiên e lại nghĩ, hay tại anh xuất tinh sớm mà e cũng ko giận, ko kêu ca gì:|


Bọn e còn định có em bé,e bảo a tập mấy bài tăng khả năng có con (cho yên tâm, để cho vào pát đc luôn, bọn em đinh có con năm rồng) thì a rất bực, bảo là ko pải tập, e cứ pải lo, em có cho anh cho vào đâu mà cứ bắt a tập (em ít cho mà, em toàn kêu mệt để trốn tránh):(


A đi khám khoa Nam Khoa Việt Đức rồi, bs bảo XTS pải chữa kiên trì...


Các a chị cho em hỏi em có nên hoãn cưới để a chữa khỏi đã ko?hay chia tay?hay vẫn cưới rồi cùng chữa? xxx có quan trg trg hôn nhân ko? Quả thật e thấy bọn e giống a em hơn là ng yêu, c/s ko có tình dục mong các a c đã có gia đình cho em lời khuyên sớm, em ko biết nói gì cảm ơn. em xin hậu tạ!:(



Còn e quyết định quay lại và cưới a vì nghĩ con gái chỉ cần lấy ng yêu mình là đc, nên e đã chọn giải pháp an toàn, lấy ng yêu mình nhất. chứ em ko hẳn là yêu, tại đọc thấy vợ chồng ngoại tình nhiều nên e sợ, e nghĩ lấy a này thì a yêu mình, chỉ có mình, chả bao giờ lo a đi ngoại tình cả, vậy là yên tâm cả đời


Hic...em đang bấn loạn thật sự, có nên nói cho a biết suy nghĩ lăn tăn của mình, hoãn đám cưới ko, hay ntn, xin mọi ng khuyên em thấu đáo, e thấy mình đầu óc nông cạn quá! Sắp cưới mà e chả hào hứng gì cả :((