Em đã đọc wtt nhiều để học hỏi kn và hôm nay đăng ký để cùng góp tâm sự với mọi người. Cuộc sống thật phức tạp và đôi lúc có những điều mình không ngờ. Đó là chuyện của chị gái em.
Chị ấy lập gia đình đã được gần 7 năm, có 1 cô công chúa xinh xắn rồi ạ. Hai vợ chồng đều tốt nghiệp Thạc sĩ bên Anh, rất xứng về ngoại hình, ai cũng khen họ đẹp đôi. Họ quen nhau bên đó về nước mới tổ chức. Gia đình 2 bên đều là trí thức, môn đăng hộ đối nên quan hệ nội ngoại rất tốt đẹp. Có thể nói chị không phải lo gì về kinh tế vì đã có nhà riêng ở khu phố trung tâm hà nội, chị gái em làm quản lý cho 1 công ty Bắc Âu, anh rể hiện cũng giữ chức vụ to tại 1 doanh nghiệp nhà nước, trông trí thực, cao ráo có thể nói là khá đẹp trai. Hai anh chị có những điều mà bao nhieu người mơ ước, ghen tỵ, chính em cũng đã từng ghen với chính chị của mình.
Nhưng gần đây em mới sốc khi nghe chị tâm sự. Đã hơn 2 năm nay hai vợ chồng hầu như không có quan hệ gần gũi. Nếu nói là anh rể có bồ thì cũng không đúng vì anh ấy vẫn rất chiều vợ, thương con. Trừ những hôm phải họp muộn, tiếp khách, còn hôm nào tan tầm anh đều về với vợ con. Cuối tuần bao giờ anh cũng tranh thủ đưa cả nhà đi chơi, một năm vẫn đưa vợ con đi nghỉ trong và ngoài nước, vẫn rất tâm lý và chu đáo. Còn chị gái em, mặc dù đã gái 1 con nhưng quả thật không ngoa khi nói trông mòn con mắt. Chị ấy vẫn giữ được vóc dáng thon thả, đầy đặn, cao ráo và nước da trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn chứ không bị xấu xí sồ sề đi như một số người đàn bà có con khác. Ông bà nội ngoại 2 bên cũng không có xích mích gì, mọi quan hệ tốt đẹp. Nhưng 2 vợ chồng tối đến ăn uống xong, cho con đi ngủ (Nhà có giúp việc trung thành lâu năm rồi nên con bé ngủ với bà ấy) là mỗi người 1 góc. Không hề có chuyện gần gũi vợ chồng.
Chị em còn trẻ, mới 32 tuổi thôi ạ (nhưng trông bề ngoài chị ấy phải trẻ hơn đến 5,6 tuổi), còn anh rể cũng chỉ hơn chị vài tuổi, trông còn tráng kiện lắm, mà không hiểu sao ra nông nỗi này? Chị bảo 2 năm trước mặn nồng lắm, không lạnh lẽo như bây giờ. Chị cũng đã thử chủ động nhiều lần nhưng anh đều chối khéo với lý do mệt. Hai vợ chồng năm nào cũng khám skhỏe 2 lần theo cơ quan mà cũng o có bệnh gì nghiêm trọng. Thậm chí chị em còn đi cắt thuốc bổ nam tính cho anh uống, vẫn không có tác dụng. Đồ ăn ở nhà nấu luôn theo đúng sách và tư vấn của cả thầy thuốc nữa, cũng vứt…Trước mặt mọi người họ vẫn là 1 cặp thật đẹp đôi và tình cảm, mà em theo dõi mỗi lần tới nhà chị thấy anh nhìn chị rất trìu mền, cử chỉ rất ân cần, quan tâm, em chả hiểu sao cả????
Chuỵện trai gái của anh rể thì chắc không có, vì chị cũng đã từng tìm hiểu rồi. Vậy mà không hiểu sao lại xảy ra nông nỗi đó, anh thì cứ vô tư, còn chị phải cố tỏ ra vô tư mặc dù rất buồn. Chị cũng không kể cho ai, kể cả bố mẹ vì sợ các cụ buồn, mà tính chị cũng kín đáo, cơ quan bạn bè chả ai hay thậm chí vẫn có vài người luôn ghen tỵ với chị. Em cũng lo nếu cứ thế khéo chị sẽ bị bệnh mất. Hiện giờ có nhiều người rất thích chị, đều là người có địa vị cả, nhưng chị vẫn rất yêu anh, không muốn làm gì có lỗi với anh. Nhưng nếu cứ chịu đựng thì không biết sẽ ra sao đây. Nhìn chị ngày ngày buồn rầu rĩ mà em thấy thương quá, nhất là khi ra ngoài đường mặt vẫn cứ phải tươi tỉnh, chỉ khi nào ở 1 mình hoặc gặp em thì chị ấy mới có thể sống thật với chính cảm xúc của mình. Em thương chị quá mà không biết làm sao, anh chị nào đã từng có hoàn cảnh như chị em, mà có cách khắc phục thì mách chị em với.
Em xin cảm ơn anh chị nhiều, mong chị em sẽ có giải pháp cho hoàn cảnh trớ trêu khó nói này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tớ chỉ "bóng gió" tý thôi mà. Chả nhẽ lại nói thẳng ra. Thêm nữa, có điều KH k...
Sao chị ý k ngồi ts với c nhỉ??? Có thể chồng chị ý có ẩn ức gì...