em năm nay 26 tuổi, gốc Miền Trung. em lấy chồng người Miền Bắc năm nay ck e 34 tuổi.


E có con gần dược 17 tháng.Hiện tại đang sống tuy không chung nhà nhưng trên cùng mảnh đất, ăn chung vơi bố mẹ chồng, nhưng có phòng riêng ,cổng riêng.Em đi làm theo ca kíp nên hôm nghỉ ,hôm trực. Chồng em làm nhà nước. công việc ỏn định.


Hiện tại vk ck em đang rất mẫu thuẫn. Hay cãi nhau về cách chăm con. ck e tuy là người theo hiện đại nhưng những cách chăm con như thế nào thì anh ấy chỉ làm theo cảm giác.


Trước dây khi cưới về , bọn e ở riêng nên bme chồng quý lắm. nay về ở chung nên không được quý nữa, thêm vào đó là những trận cãi vả nhau. Bố mẹ chông tính tình gia trưởng, cộc cằn, tho lỗ, và rất khó tính. Ai nịnh và nghe lời những gì ông bà nói thì ob thương và chiều( có nghĩa sai cũng phải theo lời ob ấy). cái gì ông bà nói cũng phải cho là đúng.


Còn em, tính tình e ngang, nói đúng em nghe còn nói sai e k nghe theo. thế là ob ghét. chồng em thì nghe lời ba mẹ nên thấy mặt ob khó chịu là chồng em tìm cớ chửi bới(Có thể là đánh đập thậm tệ), em làm gì mà trái mắt là " đ mẹ mày, con chó này, đầu óc chó hay là đ mẹ mày cút con chó". Những từ ngữ chửi bới ngày nào cũng có. Nhất là mẹ chồng em bà ấy rất là thù dai. Khi bà ở nhà với em thì bà k nói gì hết, khi có chồng em thì bà ấy ra vẻ khó chịu, nói này nọ. Mỗi lần cứ vậy là ck e lại tìm cớ chửi bới. Cách đây không lâu, con em ốm đi viện, mẹ chồng em lên chăm, nói lên chứ bà toàn ăn và nằm ngủ,liên tục gọi diện về nhà hỏi thăm con gái bà ăn uống như thế nào.một mình em bế con lên xuống, ỉa đái, uống thuốc, con quấy cả đêm bà cũng chẳng thèm lại bế cho tí nào. cứ như vậy 2 tuần, mà ai gọi thì bà bảo 2 người thay nhau bế. đỉnh điểm là hôm em cho con uống thuốc, nó không chịu uống, em cố gắng ép cho nó uống nhưng bà thì cứ bảo này nọ, mày làm vậy nó sợ rồi cứ nói kiểu khích bác.giằng co không muốn em cho nó uống, em bực quá giật bé từ tay bà đặt xuống giường cho uống. bà ấy giận rồi chửi "con mày, mày chăm dc thì mày lo di, tao k ở đây nữa"(chắc bà muốn về lắm nhưng không có lí do về được) xong bà dọn đồ về. em chạy theo xl mà bà k chịu. e gọi ck e bảo bà giận bà về rồi. ck e laị chửi" đ mẹ mày con chó, mày ngu chư chó, ông mày về mày biết tay". thế là ck e điện cho mẹ e, mẹ em quay lại bảo vì thằng Đ tao mới quay lại. (Có nghĩa k phải bà thương cháu mà quay lại). sau đó, bố ck e lên bảo cho nó uống thuốc nam kết hợp, mà con em lúc đó bị tiêu chảy nhiễm trùng, nôn ói, ỉa đái, sốt cao liên tục. em lúc đầu em nhịn kệ ông bà nói, sau ob cứ gọi ng này người nọ tìm lá cây e lại bảo bm đừng tìm nữa, bây giờ đang cho nó điều trị theo bác sĩ con không cho nó uống thuốc lung tung dâu. thế là ob ấy chửi e giũa bệnh viện vậy.với những từ ngữ rất thậm tệ. từ đó đến giờ ck em hay đi công tác , nhưng cứ em gọi là ck em chửi, nhìn thấy em là mặt hằm hằm, còn bảo, em muốn ly hôn thì anh chiều em.Còn con họ đòi giữ, nếu li hôn em sẽ mất con, trong khi người chăm băm nó từ nhỏ tới giờ là em, họ chỉ biết đút sữa nhưng không biết cách pha , cho ăn cháo khi không biết cháo ấy phải nấu như thế nào, cho ăn những gì,còn lại sao có thể dạy con em thành người tốt khi mà gd bảo thủ, chửi bới lẫn nhau, không biết chăm bé mạnh khỏe.(Con em ốm cũng tại vì ob không về sinh đúng cách mà thôi).em tuy biết vậy nhưng k nói ra, nói thì bảo là mày sai bảo, mày dạy dỗ ob, mà k nói thì tất cả đổ lên đầu con.


Bây giờ em không biết ntn cả, ck thì lạnh lùng, khó chịu, bme ck thì lúc nắng lúc mưa, không hỏi han được điều chi, hay là chính họ cũng muốn em li hôn


Có phải em sống ngang quá, hay tại gd họ ép buộc em như vậy.


hay tại em bị trầm cảm sau sinh nên bây giờ em khó tính .


Cho em chia sẻ với ạ:((


em sai gì các anh chị em chỉ bảo em với. bây giờ em nên làm gì đây