Sáng nay em quyết định gửi bé đi nhà trẻ lại. Nhưng sáng ra bị BMC phản đối nói tùm lum mà em biết thể nào cũng nói lên em cứ thế mà ẵm con ra xe đi thôi. Đây mới là ngày đâu tiền bé đang tập đi học ạh. Không biết lát em đón con về còn có chuyện gì xãy ra nữa đây. Em mệt mỏi chuyện gia đình chồng, BMC em lắm rồi.
Em cũng đã làm tư tưởng với xã em là con năm nay cũng 23 tháng tuổi rồi, bây giờ cho nó đi để phát triển trí não, và mạnh dạn hơn chứ ở nhà xuốt ngày có 2 ông bà già mà không trông được nó, trông thì kêu trời kêu đất.
Sáng nay em gửi bé mà hôm bữa cô giáo của bé cho bé ăn xứt cả lợi về bé bị đau ăn không được. Sáng nay em cũng nói với cô giáo là bé bữa rồi cũng bị bệnh, rồi bé đi trẻ bị ông bà phản đối. Các mẹ biết cô giáo nói gì không: bé đi nhà trẻ như vậy sao quen được rồi nghe em nói BMC phản đối cô nói vậy cho bé nghỉ luôn đi" Em không hài lòng với cô này lắm. Vì hôm bữa em cũng nói với chị phụ trách ở trường và sáng nay em cũng dặn chị phụ trách trường chị nói hôm bữa có nói với cô đó rồi hôm nay em cũng kêu cô để ý cho bé ăn chút. Chắc cô giáo này giận mình nên mới nói như vậy. Ko biết lát về đón con có bị sao không đây lo quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1