Em lấy chồng được 3 năm, có 1 bé trai 21 tháng. Trong 2 năm đó vợ chồng e liên tục đánh nhau do em không thể chịu được tính gia trưởng của chồng em, rồi cãi nhau hắn ta cũng chửi cả bố mẹ em. Em đã viết đơn nhiều lần nhưng hắn không kí và đòi quyền nuôi con, còn tuyên bố không đứa nào cướp được con của hắn. Trong khi mà hôm nào hắn cũng cho con em 1 trận đòn vì tội khóc nhè. Em đi làm về muộn 1 chút cũng bị chửi, em phải làm bao nhiêu việc trong nhà còn hắn ta về nhà là lăn ra giường, không biết làm gì cả. Em điên tiết lắm. Ngày trước e đẻ hắn ta còn đi ngoại tình nữa, hắn xin em tha thứ, đến giờ e vẫn còn ức. Em chỉ thương thằng con em thôi. Em phải làm sao bây giờ, các anh chị cho em lời khuyên với.