Các chị tư vấn gấp cho em, tình hình là thế này ạh:
Vì con còn nhỏ, vợ chồng em phải gửi con ở nhà mẹ em (tức bà ngoại) để đi làm mỗi ngày. Mỗi chiều về, cả hai vợ chồng cùng về nhà mẹ em ăn cơm, đến tối mới về lại nhà riêng để ngủ. Mọi chuyện cũng ổn thoả cho đến khi gần đây, mẹ chồng em từ nước ngoài về ở cùng bọn em. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như mẹ chồng em không quá quý cháu. Mỗi buổi chiều, chồng em fải đưa mẹ chồng em sang nhà mẹ em để chơi với cháu và tất nhiên là sẽ ăn tối ở đó, rồi sau đó cùng về nhà với bọn em. Nhà mẹ em cũng có người giúp việc, tuy nhiên chuyện cơm nước, chăm cháu vẫn do mẹ em lo chính. Chiều nào cũng thấy mẹ lụi hụi lo cho cháu rồi lại còn tất bật lo chuyện cơm nước kho khách (mẹ chồng em). Nhiều khi em nghĩ, hay để đưa cháu về nhà cho mẹ chồng em chăm một thời gian, nhưng mẹ chồng em lại không nhận vì mẹ chồng em từ xưa đến giờ có tài sản riêng, có thu nhập riêng và chỉ thích ăn sung mặc sướng, đi chơi khắp nơi thôi, không thể chịu thương chịu khó như mẹ em được.
Mà mẹ chồng em rất thường xuyên về VN, lần nào về cũng ở từ 3-6 tháng nên hầu hết thời gian bà ở VN. Mà ở VN thì hầu như chiều nào cũng vậy, chồng sẽ đưa mẹ chồng sang làm "khách" ở nhà mẹ em. Đã thế, tính mẹ chồng em lại rất hay "ý kiến ý cò" nên ngồi vô bàn ăn lại khen chê món này món nọ. Lần trước mẹ chồng em về VN ở gần 6 tháng, lần đó vợ chồng em gây nhau rât nhiều lần, em bị stress năng luôn. Lần này, em bắt đầu thấy stress rồi. Chồng em thì vẫn vô tư bảo "vì bà quý cháu, muốn thăm cháu", thế nhưng không biết phải giải thích thế nào cho chồng em hiểu cảm giác "xót mẹ" của em. Mẹ em thì vì thương em nên rất chịu thương chịu khó, toàn khuyên em "thôi, con cố gắng nhịn đi, mẹ chịu được mà, vì chồng mà cố luỵ mụ gia đi con".
Các chị ơi, cho em ý kiến gấp nhé, không thì em điên mất, chiều nào về nhà em cũng bức xúc kinh khủng, em phải làm gì đây? Hay cố gắng chịu đựng 6 tháng nữa, rồi nghỉ xả hơi vài tháng, rồi tiếp tục chịu đựng tiếp 6 tháng????
Em rối quá rồi các chị ơi hu hu...:Crying::Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng đi làm từ...