Chồng là 1 người gia trưởng, mẹ chồng thì nghèo nhưng lại mắc bệnh sĩ. Nhà chồng chỉ có chị gái chồng và chồng, chị gái thì lấy chồng nhưng cũng ở gần nhà chồng. 2 vợ chồng mình thì ở xa, bố chồng thì đã mất giờ chỉ còn mẹ chồng. Mẹ chồng ở nhà bán đồ ăn sáng và thêm ít đồng lương hưu sống qua ngày. Vợ chồng mình có 1 baby 3 tuổi. Hồi mình sinh con, chồng bồ bịch, mẹ chồng ko những ko bênh mình mà suốt ngày bênh con trai bà, rồi còn bảo mình là ghen tuông vô cớ, rồi con bà rất ngoan, rồi còn gđt cho cả bme mình bảo là về dạy lại mình vì mình ko biết cách cư xử. Đến lúc mình có chứng cứ rõ ràng chồng ngoại tình thì mẹ chồng muối mặt, tính bơ đi nhưng mình bắt họp cả gđ thì bà bảo là đàn ông con trai ai chẳng thế. Rồi bảo mình là cho chồng 1 con đường quay về và qên đi quá khứ đó. Vì con mình còn nhỏ, bme mình cũng khuyên vậy nên mình bỏ qua cho chồng. Những ngày tháng đó mình đã rất khổ sở (mình ko kể chi tiết những gì mình đã từng trải được). Chồng mình là 1 kẻ khua mồm múa mép mà người ta hay gọi là đĩ miệng đấy ạ. Khi mình chưa có bằng chứng thì mỗi lần chồng mình hỏi thì sẽ là những trận đánh tơi bời, rồi những câu chửi đại loại như cô là đồ ngu, cô là đồ điên. Đến bây giờ ngồi viết những dòng này mình nghĩ lại những gì đã qua lại thấy cay đắng và tủi hờn vô cùng. Những câu nói của gđ chồng, những câu chửi, những hắt hủi của chồng lúc mình mới sinh con mình còn nhớ mãi. Gần 2 năm sau, chồng mình lại tiếp tục liên lạc với nhân tình cũ, mình thấy tin nhắn thì mình lại sốc nhưng có lẽ đã chai nên chẳng đau như xưa nữa. Rồi chồng lại hứa và lại tha thứ, 1 phần vì mình quá yêu, 1 phần vì con và gđ mình nên mình chưa dám buông. Giờ thì chẳng biết có liên lạc nữa hay ko.
Đến bây giờ, nhà mẹ chồng có phần xuống cấp, mình vẫn đồng í bỏ tiền ra để xây nhà nhưng mình muốn biết rõ ràng việc chi tiêu của mẹ chồng trong việc xây nhà. Trong khi vc mình cũng ko phải là giàu có hay có nhiều tiền mà cs cũng chỉ nhờ vào đồng lương vừa nuôi con và tích lũy thôi. Ban đầu bà đòi xây nhà lầu, lại còn đòi mua thêm 1 miếng đất (chắc bà nghĩ con trai bà đi bán heroin hốt tiền quá), nhưng mình nói thẳng xây nhà bằng đã mệt huống chi xây nhà lầu lại còn mua thêm đất. Nói mãi bà mới chịu xây nhà bằng (có khi còn dỗi bảo thì xây tạm cho mẹ ở cũng được rồi kệ tụi bay) và ko mua thêm đất. Đến lúc cbi xây nhà thì bà đòi tự quyết từ A tới Z. Thuê người thiết kế thì mình có anh trai có bạn làm thiết kế rất nhiều, chỉ mất 200k tiền đóng dấu đỏ thì bà ko chịu, nghe người ngoài nịnh hót là thiết kế đẹp này kia, bỏ ra 15trieu đi mua 1 cái bản vẽ. Trước khi làm thì nói mình là người ta sẽ làm cho mình hết từ tính toán tiền nong này kia nên mới lấy 15 triệu. Sau khi bên kia lấy hết tiền rồi nó chỉ ra cho mỗi cái bản vẽ, Mình nói thì bà chối bay chối biến là chẳng nhà nào làm được vậy. Hài vãi.
Đến chuyện tiền xây nhà thì bà bắt vc mình chuyển về hết cho bà để bà tự quyết. Mình nói với chồng là em vẫn đồng í cho mẹ xây nhà, nhưng sao ko cho em tham gia, sao mẹ cứ thích cầm hết tiền của mình. Tiền là của vc mình thì mình có quyền qđ chứ mẹ sao qđ được? Nhưng em chỉ chuyển cho mẹ 1 ít để trang trải những thứ phát sinh và đặt cọc, còn lại thì cứ đến kỳ thanh toán mẹ báo cho em số tiền và số tài khoản thì em chuyển tiền cho mẹ, mẹ đỡ đi lại vất vả với lại mẹ già rồi cầm tiền làm gì cho nguy hiểm tính mạng. Mình nói nhiều và rất nhẹ nhàng, chồng mình cũng nghe vì thấy có lý. Nhưng gđt về cho mẹ chồng, mẹ chồng nói vòng vo 1 hồi rồi bảo là vc mình kỳ kèo với bà, rồi cố tình kéo dài thời gian và đem nước mắt ra dọa chồng mình và bắt chuyển tiền 1 lần. Chồng mình vì còn mỗi bà thế là ra lệnh bắt mình phải làm theo í bà. Mình điên lên mới bảo ko đồng í thế là chồng mình chửi mình là đồ tham lam, đồ bất hiếu, ko tôn trọng mẹ chồng, ko coi gđ chồng ra gì cả. Mình bảo thế anh có tôn trọng í kiến của em ko, sao mẹ lại cứ bắt mình phải chuyển hết tiền làm gì, sao ko cho em tham gia vào việc xây nhà.. Thế là chồng mình đòi chia đôi tài sản. Rồi hắt hủi mình, khinh mình là ko làm ra tiền nhiều bằng chồng. Mẹ chồng thì chẳng bao giờ gđt cho mình hỏi thăm được mấy câu, nói câu trước thì câu sau là tiền. Mình thì trước đây mình rất hay gọi, tâm sự nhưng dần dần mình chẳng mấy khi gọi cho bà nữa. Đến bây giờ xây nhà bà cũng chưa khi nào bàn được với mình 1 câu mà toàn tự quyết rồi gđt cho chồng mình bắt quyết theo, không quyết thì đưa nước mắt ra khóc. Cháu nội nhưng chẳng mấy khi bà hỏi thăm khi gđt. Chỉ khi chồng mình gđt về đưa máy cho cháu nc thì bà mới nc. Chưa knao bà ẵm nó được lâu (Chỉ khi mình đẻ thì bà chăm được 10 ngày rồi về quê). Mỗi lần vc mình về quê thì bà cũng mặc kệ mình chăm con. Hai vc muốn đi đâu thì bà bắt đưa cả con đi vì bà bận làm việc này việc kia (nhưng thực ra thì ở nhà đi chém gió với hàng xóm). Mẹ chồng mình ăn nói rất ít suy nghĩ. Có lần bà gđt cho mình bảo là mẹ đẻ con trai ra thì con trai mẹ phải báo hiếu với mẹ, phải xây nhà cho mẹ. Mình nghe mà chẳng thể đỡ nổi.
Đến bây giờ, qua nhiều lần ức chế với gia đình chồng và với những gì chồng, mẹ chồng và gđ chồng đối xử như vậy thì mình đã nói với chồng là li thân với chồng, mọi thứ tiền nong rõ ràng và chờ khi con lớn thì tính tiếp vì trong thâm tâm chồng mình mình biết anh cũng chẳng coi mình ra gì nữa cả mà suốt ngày mơ màng 1 điều gì đó. Mình cũng chẳng hiểu vì sao mẹ chồng cứ đòi vc mình phải chuyển tiền hết về cho bà cầm như vậy trong khi nhà chưa xây, chưa phải thanh toán vấn đề gì cả mà ko cho mình tham gia vào. Chồng thì chỉ biết nghe lời mẹ mà coi vợ chẳng ra gì..... Bây giờ mình phải làm gì?