bất ngờ được người bạn cho dịa chỉ trang wed này.vào đọc thì thấy đúng là mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau,tâm trạng tôi bây giờ rất bất ổn,ko biết chia sẻ cùng ai,nói ra ở đây xin mọi người góp tý ý kiến để trong lòng thấy nhẹ nhõm đi phần nào.


tôi 25 tuổi,mới lấy chồng đc khoảng 6 tháng,h tôi cũng đang có bầu gần 6 thág,từ khi bước về nhà chồng những ngày buồn đến với tôi nhiều hơn là vui,gia đình chồng khó khăn là một chuyện,nhưng chồng tôi lại là vấn đề làm tôi đau đầu nhiều nhất,anh ấy làm công nhân ở 1 mỏ than,đi làm theo ka,và hơn tôi 2 tuổi,chúng tôi đã yêu nhau 4 năm va quyêt định đi đến hôn nhân,trước yêu nhau,cũng đã có đôilần t phát hiện anh ấy nt với người con gái khác,t đã quyết tâm bỏ nhưng a ấy van xin thì tôi lai động lòng tha thứ,t nghj rằng anh ấy sẽ thay đổi,nhưng đúng là bản tính dời,cưới nhau về ma thinh thoang anh ay toàn nói dối đi làm để đi đâu thi t không biết,t đã theo dõi mấy lần ma ko dc,vì bụng mang dạ chửa lên đi lai cũng khó khăn,vẫn có những tn của những đứa con gái khác,có những lần tôi ko làm chủ được bản thân va nhan tin chui bới um sùm mấy đứa đó lên,rồi chút giận bằng cách cào cấu chồng t,nhưng t phát hiện,chồng t vẫn liên lạc.mặc dù đã hứa hẹn thay đổi,t rât buồn,thật sự càng sống t càng thấy hết tc,h tôi muốn ra đi,nhưng t làm đơn anh ấy không ky,t không thể giam minh o 1 cai nơi ma có 1 ty không chung thủy,bao nhiêu đêm t thức trắng đợi chồng về ma không thấy đâu,không biết trong đầu anh ấy có suy nghj cho toi và đứa con t dang mang trong bụng không,hay anh ấy lấy t về chỉ để lấy của hồi môn mang đi trả nợ bớt phần nào,h gia đình anh ấy cũng rất khó khăn,ca nhà trông nhau vào cái quán cơm tềnh toàng mà ít khách,nhưng anh ấy vẫn mải chơi bời và báo nợ về gia đinh.t phải làm sao đây hả các ban,còn nhiều chuyện nữa,mà càng nghj t càng thấy đau lòng,chỉ thấy thương đứa nhỏ,nó chẳng có tội tình gj ma phải chịu sự đau khổ từ tôi,rồi t sẽ phai song tiếp ntn trong một gia đình không có tình cảm,với 1 người chồng như kia,................thật sự t rất bế tắc và mệt mỏi.