Ngày mới quen nhau(3 năm về trước): một anh bạn rủ mình đến nhà AX chúc tết (lúc dó mình chỉ nghĩ AX là bạn trong nhóm, còn AX lúc đấy thì có ý định muốn kết đôi với mình), khi đến nhà thì ảnh lại mời ăn chè. Lúc ra về mình có bảo với anh bạn: “ Anh ấy nghĩ sao mà lại mời bọn mình ăn chè thế nhỉ?”chè dở òm. Anh bạn: “ Uhm”


Ko hiểu sao mấy ngày sao gặp lại, AX mình bảo: “ Anh mời em ăn chè là thể hiện tấm lòng của chủ nhà đối với khách, em ko thích ăn thì để đó!Tại sao lại nói này nói nọ với bạn anh.Sau này quen nhau anh muốn em ko bằng lòng chuyện j thì cứ nói thẳng với anh. Thế là từ đó đến jo, quan điểm của em là: Có chuyện gì ko phải thì hai đứa bảo ban nhau, tuyệt đối ko nói cho người khác biết


Bây giờ (khi đã là VC)


Lần1: 2 VC cãi nhau, em hay nhõng nhẽo, con nít(AX nói vậy). Thế là bực mình ảnh hẹn bạn ảnh, chị này ngày xưa có tình cảm với ảnh nhưng mà AX ko yêu nói chuyện. Ko biết ảnh nói gì mà tình cờ chị em gặp nhau, chị bảo : “ Em có phước 3 đời mới lấy dc ảnh, lo chiều chồng ko thôi là mất, đừng cẩm chướng, nhõng nhẽo và bớt tính con nít đi. Lần đầu phạm qui. Em buồn lắm. Em ko có khiếu ăn nói, liền viết email nói với ảnh với nội dung : “Anh đừng nói gì về chuyện gđ với người ngoài,chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, chuyện VC mình tự VC mình giải quyết, em cũng có nhắc đến chuyện ngày xưa và mong ảnh hãy nhớ thỏa thuận của 2 chúng ta


Tối hôm qua, AX rủ mình đi ăn tối nhà hàng cùng với VC sếp anh ấy(AX và sếp thân nhau, 2 ông thườn tâm sự chuyện gia đình với nhau). Chẳng biết AX tâm sự gì vớ sếp mà ổng lúc nào cũng nghĩ trong đầu mình là mụ vợ hay ghen tuông vớ vấn. Ví dụ nhé: “ Tối mai tôi và ông đi matxa, chỗ này dc lắm có mấy em chân dài mát tay lắm.. nhìu lời đề nghĩ khác nữa,đại loại như vậy và nhìn em xem em có phản ứng gì ko, rồi cười .Đợi lúc xã mình bồng con đi dạo quanh thì lại bảo em ghen chồng thế ko dc, phải làm tốt phận sự cảu vợ đi đã lo cơm nước chăm chút chồng con tốt vào, đừng có lục tin nhắn, mà nào em ngày nào cũng lục, em đôi mười ngày khi nào nghi nghi thì mới lén mở nhưng chắc chồng tinh ý do cái dt để ko ngay ngắn nên đoán vợ lục tin nhắn.


Buồn quá các mẹ ạ, từ ngày sinh con đến giờ vừa đi làm vừa lu bu với con (con 6 tháng) nên chẳng có time chăm bản thân,suốt ngày đầu tắt mặt tối, vậy mà chồng ko thông cảm. Ảnh suốt ngày đi làm tối về là đi ăn với khách hàng hoặc giao lưu bạn bè gì gì đó, mình thông cảm chẳng oán trách chồng. Mình đặc biệt ko bao giờ nói xấu chồng. Ko thích thì nói thẳng. Vì sợ nói xấu bạn bè coi thường chồng. Vì dù răng cũng là chồng mình, xấu chồng xấu vợ. Còn chồng mình thì như vậy đó. Ai bảo đảm lần sau anh ko gặp người khác mà nói chứ


Tự nhiên đang yêu chồng đâm ra ghét hẳn, muốn ở luôn nhà ngoại cho xong vì chẳng buồn ở chung với chồng nữa. Em muốn ly thân quá, các mẹ cho ý kiến.


Muốn ở nhà ngoại luôn ko phải là vô cớ bỏ nhà chồng về mà là từ ngày sinh đến giờ, ban ngày gửi con cho ngoại tối bồng con về nhà nội, bữa nào AX bận ngoại giao bên ngoài là ở nhà ngoại ngủ luôn, bữa nào AX về nhà sớm thì lại bồng bế con về nhà nội. Nhưng mà ngủ lại nhà ngoại thì hơi bị nhieu