Các bạn ơi mình buồn quá mà không biết làm sao, chồng mình sinh ra trong gia đình nghèo nên rất hà tiện. Khi mới lấy nhau mình cũng cảm thấy yên tâm khi chẳng bao giờ anh đi chơi hay tiêu tiền thái quá, nhưng rồi mình thấy khó chịu quá các bạn ạ. Đi đâu làm j tiêu bao nhiêu thì phải nói cho anh biết, nhiều khi mình chi những việc trogn nhà nhiều quá không nhớ được khoảng 1 tuần sau anh hỏi tiêu những gì mà lại hết nhiều thế, lúc đó mình ythấy tủi thân quá, chỉ muốn khóc thôi. Từ ngày chúng mình làm ivf về mặc dù không được nhưng mình cũng không đi làm được, vì mình là kế toán tư nhân nên khi nghỉ dài thì nghỉ luôn nên cơ hội xin lại cũng khó, hiện nay mình chỉ ở nhà và phụ bố mẹ đẻ trông quán nét, mẹ mình cũng nói là sẽ cho mình tiền nhưng hiện nay còn đang khó khăn nên chưa đưa được đợi vài tháng nữa sẽ cho mình tiền, nhưng chồng mình không hiểu anh ấy không muốn mình đi lên với bố mẹ nữa và nói với mình là mày đi thì ai đổ xăng cho mày. Mình chán quá các bạn ạ, chẳng biết nói thế nào nữa.Hôm qua vc mình lại cãi nhau chỉ vì bên nhà ngoại mình sắp có khu công nghiệp về nên có chương trình bán ruộng mà trong đó mình cũng có 1 xuất nên anh ấy muốn mình hỏi bố mẹ cho rõ là được đến đâu và bao nhiêu, mình đau đầu quá, mình đã cáu nên nói là anh để cho em yên, vậy là anh ấy quay ra chửi bới mình. Các bạn cho mình lời khyên với, mình thấy buồn quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Đọc từ đầu đến cuối...
mình đồng ý !
Tôi chỉ không đóng vai trò "người phán xét" sau lưng anh chồng bạn đó ......
Mình thì mình chả biết bạn đứng về lẽ phải kiểu gì....
Chị em thành phố...
Thường thì trên diễn đàn mình chẳng chỉ trích ai, đây là lần đầu tiên mình bực vì câu này. Tự nhiên...
Mình chỉ xin có ý kiến câu này thôi, câu này của bạn sẽ làm nhiều người chạnh lòng...