Chồng em thì chắc chẳng bao giờ hiểu được nổi lòng của em hiện tai, chồng nhỉ ?!
Chồng đi làm ở xa, tiền chồng có bao nhiêu vợ không hề biết tới, mà có hỏi chồng cũng không nói. Chồng đi rồi, trăm thứ ở nhà vợ phải lo, lo nuôi dạy con trong tuổi chập chững vào lớp 1, lo cho công ty kinh doanh đang trên đà đi xuống và gần như tuyệt vọng, lo đi học tiếp.... Thế mà mỗi khi vợ đau đầu với công việc công ty, hay gặp khó khăn về vấn đề tài chính nhờ chồng tìm cách tháo gỡ thì chồng nhăn nhó,....kêu tiền bao nhiêu đưa vợ cũng không còn. Mà chồng biết không, 2 năm rồi vợ chưa đi mua lại một bộ đồ để mặt, hay chưa sắm sửa thứ gì cho con (đồ con ông bà nội, ngoại mua hết). Khi chồng đi làm riêng, chồng cũng thừa hiểu những khoảng nợ mà công ty đang vướng phải mà, phải không chồng. Em nhịn tiêu, nhịn xài nhưng chưa đủ trả phần lãi cho họ nữa. Chồng có nghĩ tới những khoảng tiền đó không ? Sao chồng lại trách vợ ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
"Vợ chồng thì cần phải chia sẻ nhưng lúc khó khăn chứ, thế thì mới thấy đc giá trị khi thành đạt chứ, cân nói rõ với...