Gửi các chị,


Lần đầu tiên em lên đây xin ý kiến với các anh chị để giải tỏa nỗi tủi thân trong lòng.


Chẳng là còn hơn 1 tháng nữa đến đám cưới em. Vì 2 vc em đã mượn nợ mua nhà ở BD để ở. Giờ đám cưới tụi em phải vừa trả nợ nhà vừa lo tất cả chi phí đám cưới từ việc chụp hình, nhẫn cưới, tiệc nhà trai, (cũng phải đi mượn thêm từ chị gái em).....


Vì nhà chồng em ở ngoài bắc và hoàn cảnh cũng khó khăn nên cũng không lo gì hết. Nhưng nay cha mẹ chồng gọi vào nói không thể vào 2 người được vì nhà không có tiền. Chi phí tàu xe thì tốn tầm gần 3tr cho 2 người.


Chồng em rất buồn vì muốn có cha mẹ đầy đủ trong ngày vui của mình nên cũng đã cố gắng chuẩn bị đầy đủ.


Em cũng đang rất tủi thân. Vì đám cưới ở nhà gái thì cha mẹ em lo hết, em không phụ giúp chị mà dành toàn bộ tiền bạc để cùng lo với chồng em.


Tụi em có thể mượn thêm tiền để mua vé tàu xe nhưng em cảm thấy nhà chồng không mặn mà gì với đám cưới này. Em chỉ thắc mắc nếu thiếu tiền tàu xe sao không mượn tiền chị chồng em để có thể vào với vui với con? Trong khi trước đó, em trai chồng thiếu tiền mua xe thì cha mẹ chồng đã mượn 8tr để cho con mua.


Em rất mong ý kiến từ các chị để giải tỏa được tâm trạng chán nản trước khi cưới. Em cảm ơn ạ.