Chuyện là thế này: vợ chồng tớ ky cóp mãi đến đầu năm nay mới mua được mảnh đất nho nhỏ ở ngay gần nhà bố mẹ vợ (BMV), dự định đầu năm sau sẽ khởi công xây nhà. Sáng nay bỗng dưng bố vợ hỏi tớ có để sổ đỏ mảnh đất ở đây (nhà BMV) không thì cho mượn để xem. Hiện tại tớ đang tạm để giấy tờ mảnh đất đó ở nhà BMV nên tớ lấy đưa cho bố vợ ngay. Sau đó bố vợ nói là mượn đi photocopy rồi cầm đi luôn. Thực sự là lúc đó tớ rất bất ngờ và không hiểu nổi tại sao bố vợ lại cần bản copy của sổ đỏ làm gì, nhưng vì ngại nên tớ cũng không hỏi lý do. Một lúc sau thì bố vợ mang sổ đỏ (bản gốc) về trả.
Bố vợ tớ dạo này đang bí tiền (cần 4 - 5 trăm triệu), tớ biết vậy nên không khỏi suy nghĩ về sự việc bất thường này.
Theo các bạn thì:
- Liệu bản copy của sổ đỏ (sổ đỏ gốc hiện nay mang tên của hai vợ chồng tớ) có thể dùng để vay tiền ở ngân hàng hay ở đâu đó không?
- Tớ nên xử lý vụ này thế nào với bố vợ, với mẹ vợ và vợ??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1