Chào mọi người .


Mình đang rất buồn và ko biết phải làm sao nữa , mình đã lấy chồng được 7 năm rồi , con cái cũng đủ nếp đủ tẻ , nhưng thực sự mình ko biết chồng mình nghĩ gì nữa , cứ động nói đến bố mẹ vợ là chồng mình bị làm sao ấy , có nhiều lúc bố vợ hay mẹ vợ gọi điện vào máy của chồng mình , ông ý ko nghe mà đưa lại cho mình nghe , bảo là bố mẹ em gọi kìa , thế có bực mình ko chứ , có nhiều lúc 2 vợ chồng sung đột gay gắt cũng chỉ vì việc này , nhiều lúc lên nhà vợ chơi cũng thế , lúc nào cũng đòi về sớm , bảo là anh ở đây ko quen , ko đc tự nhiên , trời ạ , ông ý có thèm để ý đến tâm trạng của mình đâu , người ta còn pải theo chồng về nhà chồng ở suốt năm suốt tháng thì có làm sao đâu , mà đây lên ở có vài ngày cũng kêu , hic. Lại còn chuyện gần đây nhất làm mình cứ phải suy nghĩ chứ , đău hết cả đầu các bác ạ , chuyện là như thế này , mẹ em phát hiện bị lao hạch , phải đi điều trị ở Phúc Yên ,bà nhập viện từ thứ 2 tuần trước , nhưng em vẫn chưa đến thăm bà đc , ngày nào cũng chỉ gọi điện mà hỏi thăm bà thôi , vì công việc của em nó chưa cho phép em nghỉ , hôm thứ 7 vừa rồi em có bảo với chồng em là thu sếp lên thăm mẹ , mọi người biết ko, chồng em cho luôn câu , đi thì ai trông con , hic , khổ nỗi là ông bà nội ở quê , ngày thường thì các con đi lớp , thứ 7 và chủ nhật đc nghỉ? thì chồng mình ở nhà trông , mình có bảo là hay nếu anh ko đi cùng em lên đc , thì em lên trước hôm nào rảnh anh lên thăm mẹ sau , nhưng ông ý lại bảo là *sao em cứ làm mọi chuyện trở nên quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ? *. Câu đó là sao hả mọi người , có phải chồng mình ko coi trọng bố mẹ mình ko? Đã ko lên được lại còn ko thèm gọi điện hỏi thăm nữa chứ , càng nghĩ lại càng thấy tủi . Nếu như nhà mình mà đông anh em thì đã chớ , đằng này bố mẹ mình lại sinh đc mỗi mình mình , đâm ra mình lại cảm thấy ghét bản thân mình hơn , sao mình lại bất hiếu thế nhỉ? huhu . Mình chỉ muốn tâm sự với ai đó để đỡ tủi hơn thôi , nhưng nhà cũng chẳng có ai cả? hix . Theo mọi người bây giờ mình phải làm sao ????????:((:((