Mình đang rất bối rối muốn mọi người cho mình lời khuyên! Bố mẹ mình làm kinh doanh hàng ăn, gần đây đã rơi vào tình trạng gần như phá sản Từ đó tình cảm của bm mình đi xuống cãi nhau rồi ai cũng bảo thủ và nói chung là gần như k thể sống với nhau , mẹ mình vì nợ nhiều đã phải chuyển đi tỉnh khác sống. Bố mình vẫn tiếp tục duy trì bán hàng trả nợ dần nhg bố m thay đổi rất nhiều hay rượu chè rồi lô đề. Gia đình mình có 2 anh em đều đã lập gia đình có con. Anh trai mình hiện đang sống chung với bố. Điều kiện kt thực sự k khá giả gì cả. Bố mình có nhờ ng tìm giúp để mai mối và m tình cờ biết chuyện đó. Người bố m nhờ lại kể cho mình nghe có 1 Chị này khá trẻ nhg ở nông thôn nhà làm ruông chồng mất đc 1-2 năm có con gái 8 tuổi. M biết nhg chưa hỏi j bố m. Và gần đây ông đã đưa về nhà ăn uống rùi đi lại nhg k giám công khai hay nói j vs ae mình. Chỉ giám nói là bạn bè bt. Vì nhà làm hàng ăn mà bố m rất hay rươu chè nên bb về ăn uống là rất bt. Nhg m thấy ntn là có lẽ sắp có j đó gọi là ra măt tính bố mình cực kì bảo thủ không chịu nghe con gái baoh! Nếu ai nhìn vào bh thì vẫn nghĩ nhà mình có điều kiện giàu có ...v..v Nên m rất lo là lại thành chuyện xấu. Bối rối kb nên xử lí ntn. Bm đã k còn liên lạc vs nhau nhg chưa hề ly hôn trên giấy tờ. Mà nói thật là ae m k hề thích.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1