Lần đâu tiên mình tâm sự trên diễn đàn rất mong các mẹ cho mình lời khuyên vượt qua chuyện này
Mình đã có 2 cháu trai gái đầy đủ, công việc ổn định. Chồng mình là người đàn ông rất tốt và tình cảm. Chính những thứ ấy đã làm nhiều ng theo và trong số đấy có một cô gái theo chồng tôi quyết liệt. Cô xinh đẹp, lại là giáo viên mầm non, điều kiện có, k hiểu sao cô ta bằng mọi cách tìm chồng tôi để đòi hỏi quan hệ. Tôi thật sự rất thông cảm và thương cô ta vì còn quá trẻ lúc mới biết chuyện tôi luôn khuyên nhủ động viên tôi cũng dành thời gian cho chồng mình giải quyết. Nhưng cô gái k đồng ý cho chồng tôi bỏ ,bắt chồng tôi phải quan hệ k thì sẽ tự tử. Tôi có đến nơi làm việc r nói chuyện bạn bè xung quanh cô gái nhưng hầu như cô ta chấp nhận hết kể cả mất việc. Còn về phía chồng tôi anh thật sự suy nghĩ lại xin lỗi v, và cũng muốn từ bỏ cô gái vì ảnh hưởng quá nhiều đến công việc và gia đình, và hơn thế nữa gần đây cô ta nói có thai vs chồng tôi và đang chờ chồng tôi ly hôn. Tôi biết phải làm như thế nào khi mình lập gia đình quá sớm và 2 đứa con thì còn quá nhỏ. Mong các mẹ có lời khuyên sớm. Thank
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà cũng sao lại có cái thể loại chồng thế này nhỉ?
Còn chủ top thì...
Thương đấy là kiểu thương rơi thương vãi chị ơi. Đàn ông cạn tình lắm, nếu họ muốn dứt thì cô bồ có trần truồng...
Đọc bài của bạn,...