Cuối cùng thì đã về , tại sao mình lại im lặng nhỉ , tại sao mình lại lên đây và vào chỗ này để viết những dòng này nhỉ , chắc vì mình hèn nhát , hèn nhát khoác lên vai mình lí do hi sinh
Đáng lí ra mình lên gào lên mới phải , mình có làm gi sai đâu , đây là quyền của mình kia mà , lạnh quá đi mất , mình điên mất rồi . Không khóc được , không nói được tự nhiên mình cảm thấy bất lực quá .
Phận đàn bà đúng là mong manh , nãy mình để status " sai rồi chăng " , mình không biết liệu mình có sai không ? Hôn nhân của mình , mình dệt thì ít , số phận dệt thì nhiều ... mình thấy rất chông chênh , cảm giác muốn vứt bỏ đang đè nặng trong lồng ngực mình. Mình phải nhịn vì cái gì , vì bản thân , vì gia đình , vì cả đứa con bé bỏng nữa ... Nhưng liệu nhịn có đúng không , giờ thì cái người làm mình suy nghĩ đang ngủ say thật say còn mình ngồi đây đánh những dòng chữ vô nghĩa này chỉ để hi vọng nỗi tủi thân trào lên và mình có thể rơi vài giọt nước mắt cho lòng nhẹ đi , ấy vậy mà nước mắt không rơi , chỉ có mũi đỏ lên , cay cay rồi lai hết ...
Chồng ... danh từ chung ... chồng mình ???
Anh có phải là là anh nữa không vậy , em đã từng nghĩ chồng của em biết nghĩ và sâu sắc lắm kìa , giờ anh làm em thất vọng. Hôm nay em thật sự muốn hét vào mặt anh , nói thật to rằng : anh hãy về nhà anh đi , anh hãy tự do như anh muốn. Vậy nhưng em không nói được , có lẽ con người em hèn nhát như thế , tất cả đau khổ em kìm nén vào tim em . Anh không hề để ý , hôm nay bố mẹ qua thăm , em thấy ngại , thấy buồn ,bố mẹ sẽ nghĩ sao khi con còn đỏ hỏn anh đã đi tụ tập bạn bè , bố mẹ anh sẽ ngại với bố mẹ em ra sao về anh , liệu anh có nghĩ tới ??? Hay bố mẹ sẽ nghĩ gia đình em đối xử với anh như thế nào mà để anh đi chơi không muốn về ... Và cả bố mẹ em nữa , 1h đêm anh về , thế có phải là quá đáng quá không , 1 người đàn ông , ở nhà vợ , vợ đang ở cữ khi con còn chưa đầy 2 tháng , đi chơi từ 4h30 chiều đến 1h đêm không 1 lời báo trước , về và ngủ ...
Anh ngủ được chứ em không thể ngủ được anh ạ , em không biết mai em sẽ phải nói gì với anh , em nên im lặng hay bât khóc đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Phụ nữ, nhất là lúc yêu và mới cưới thường luôn muốn người đó hiểu mình muốn gì và biết cách làm mình...