Vừa trả lời một topic liên quan đến việc phụ nữ phải lựa chọn giữa "gia đình" và "sự nghiệp" thấy vô lý quá nên mình mở topic này để chị em phát biểu ý kiến.
Tại sao phụ nữ cứ phải hy sinh vì gia đình trong khi đó khả năng của chúng ta đâu có kém gì các đồng chí nam. Tạo hóa sinh ra phụ nữ yếu hơn chút về mặt thể chất nhưng giờ xã hội tiến tới những công việc trí óc chứ có phải là săn bắn hay làm đồng áng như xưa nữa đâu.
Nếu là do người phụ nữ lựa chọn thì ko có gì để nói nhưng khi có cơ hội thăng tiến là bao giờ các đồng chí nam cũng được ưu tiên hơn, vậy là chị em ko có cơ hội chứng tỏ mình thành ra mang tiếng kém hơn chồng.
Việc nhà, cơm nước, nuôi dạy con cái đa phần chị em làm nhiều hơn chồng, bên cạnh đó phụ nữ cũng đi làm như ai, sao bắt phụ nữ phải hy sinh nữa? Đối với cá nhân mình thì mình rất khâm phục những ông chồng nào biết cùng vợ chợ búa, cơm nước, chia sẻ việc nhà không phải vì nghĩa vụ mà là vì có tư duy đổi mới (tìm đỏ mắt thì cũng thấy vài người!).
"Mọi con người sinh ra đều có quyền bình đẳng", đây là câu đầu tiên trong Hiến pháp của các nước Pháp và Mỹ, bác Hồ cũng đã nói câu này cách đây hơn 60 năm, từ lúc đó đến giờ chẳng thấy tình hình khá lên được mấy !
Đọc cái tô pic này mà lại cứ tưởng đọc chuyện Scienfiction. Đề nghị các mợ Cafeteria, BJ2007, Sweetnature tiếp tục tích cực vận động đông đảo chị em đi...
Đọc cái tô pic này mà lại cứ tưởng đọc chuyện Scienfiction. Đề nghị các mợ Cafeteria, BJ2007, Sweetnature tiếp tục tích cực vận động đông đảo chị em đi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Em cũng rứa ạ
1. Lấy nhau đã 9 năm gần rưỡi rồi, sống vài năm...
Tiếp...
1. người ta bẩu: Tây hay lăng nhăng, chuyện tình dục nhỏ như con thỏ. Lấy nó,...
Thứ 2, câu này của anh cũng thấy đủ hiểu, không...
Cho mình hỏi những mẹ bất bình với quan điểm...
Cho mình hỏi những mẹ bất bình với quan...