sáng mở tin nhắn trong máy chồng ra, thấy tin nhắn của chồng gửi cho 1 đứa " anh nhớ em quá mà ko biết làm thế nào, thế em có nhớ anh ko "
biết tình chồng hay à ơi. chán. nói thì cười hề hề ko nghiêm túc.
mới lấy chồng 1 năm thôi, mà ko biết bao lần bắt gặp những tin nhắn kiẻu thế này. muốn giải thoát, nhưng thương con. ngày xưa cũng chỉ vì ko nỡ bỏ con mà phải lấy chồng... bây giờ nhận lấy hậu quả là 1 thằng chồng thế này.......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chưa có gia đình dưng mờ e thấy mẹ...
Chủ Top kiện thôi, cho nó vào tù mà ngắm gái...
Hihi, tớ xì pam tý. cám ơn em. Chị ol từ lâu...
Úi úi mẹ này bạo lực quá. Mình thì không...
con này lại xúi dại ng ta rồi, mà phải...
nó thì vẫn quan tâm vợ, quan tâm con chứ ko bỏ bê gì. hàng ngày đi làm, trưa tối về...