Các tiền bối cho em xin lời khuyên với ạ


Em và người yêu em yêu nhau đã 2 năm rồi, thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ hiểu về nhau và có tình cảm sâu đậm với nhau rồi. Người yêu em trước đây có học ĐH nhưng năm cuối lại nghỉ vì lí do riêng nên giờ xem như không có bằng cấp. Sau đó đi nước ngoài và mới về nước, hiện nay đang làm tạm nhân viên bảo vệ. Tụi em tính ra năm anh ấy sẽ đi làm công việc khác ổn định hơn, thu nhập khá hơn. TỤi em yêu nhau đã lâu nhưng mới gần đây bố mẹ em mới biết chuyện của tụi em và có hỏi. Bố mẹ em lúc đầu không phản đối chuyện tình cảm của tụi em lắm, chỉ ái ngại vì anh ấy chưa có công việc ổn định và không có nhà ở HN ( Anh ấy quê ở Thái Bình). Nhưng càng ngày càng gay gắt hơn, bố mẹ còn bảo sẽ k nhìn mặt e nữa. Nhưng tụi em thực sự yêu nhau rất nhiều, có thể nhiều người bây giờ nhìn vào sẽ bảo em chưa hiểu hết cuộc sống nên vẫn kiên quyết như thế. Nhưng thực sự phản đối chỉ vì anh ấy công việc chưa ổn định và không có nhà ở HN và bắt em chia tay thì thực sự em không thể làm được. Công việc anh ấy cũng đang có dự định cho riêng mình, còn nhà cửa, thực sự em không mơ đến chuyện xây nhà ở HN đâu. Vì em cũng là dân tỉnh lẻ mà, và đầy người lấy ck nhà cửa đàng hoàng nhưng rồi cũng có hạnh phúc đâu. Quan trọng là tình cảm hai đứa dành cho nhau như thế nào. Lúc đầu khi biết bố mẹ phản đối e rất shock, nhưng cùng với đó em lại hạ quyết tâm một mặt sẽ thuyết phục bố bmej dần, một mặt đồng hành cùng người yêu để xây dựng sự nghiệp. TUy nhiên em chưa biết cách làm thế nào để bố mẹ hiểu hơn về tình cảm của em với người yêu, và dần chấp nhận tình cảm của 2 đứa. Em có nên đưa người yêu về cho bố mẹ hiểu hơn không hay chờ lúc anh ấy sự nghiệp ổn định đã (gia đình em chỉ mới bố gặp mặt người yêu em 1 lần và nhận xét là anh ấy hiền thôi)


Cac tiền bối cho em lời khuyên với ạ.