Trong 1 lần trà dư tửu hậu , Tôi làm quen được với 1 cô bé 23 tuổi , so với tuổi của tôi là 1 khoảng cách khá xa . Lúc đầu tôi cũng khua môi mua mép đủ trò , ba hoa chich chòe đủ chuyện mỗi khi đi cafe hay đi ăn uống với nhau.Lâu dần tôi cảm nhận được rằng cô bé đó yêu tôi , lúc này Tôi bắt đầu chột dạ bởi vì Tôi kg nghĩ rằng mình lại chiếm được tình cảm của cô bé đó . Cái chột dạ thứ 2 là tôi kg có ý nghĩ là mình sẽ cặp bồ , tôi vẩn yêu vợ con tôi , tôi vẩn yêu gia đình của mình.


Sau 1 thời gian suy nghĩ , tôi quyết định nói thật với co bé đó là tôi đã có 2 con rồi và vẫn đang sống hạnh phúc với vợ . Thật bất ngờ cô bé đó trả lời rằng " em biết lâu rồi , và em cũng kg đòi hỏi gì ở anh hết , chỉ cần biết là em yêu anh và anh yêu em là đủ " . Tôi thấy có vẻ kg thẻ kéo dài tình trạng này , nên tôi bày tỏ luôn là tôi kg có ý định phản bội gia đình . Tôi tưởng cô bé đó sẽ từ bỏ ý định nhưng nào ngờ cố bé đó lại nói :" thì em đâu có kêu anh bỏ gia đình , khi nào anh rảnh thì đi chơi với em thôi " . Tôi bắt đầu thấy sợ vì tính liều lĩnh của cô bé và mơ hồ tôi nhận thấy rằng cố bé đó đang có ý định chọc phá gia đình tôi mỗi khi tôi chịu gặp mặt . Tôi hoang mang quá