em bị chồng chửi vì lí do rất vớ vẩn và củ chuối. Em vốn tính hay ngủ nướng, nên ngủ dậy là phải ngồi thẫn thờ 1 lúc thì mới tỉnh đc. Chồng em cũng thế, nhưng hôm nào cũng nằm dài bắt em phải dậy trước. Sáng thứ 7 vừa rồi đáng lẽ đc nghỉ làm, nhưng vì có việc ở cơ quan nên 2 vc dậy đi làm như h bt. Em ngủ mặc váy, lúc dậy ngồi co chân lên thế mà ông í cáu, cứ càm ràm. em bực quá bảo " anh nói ít thôi, em mệt với anh quá" ông í vẫn cau có , em lại nói thêm " muốn gái đảm hơn nữa thì kiếm con khác, con này ko làm đc thế" vậ mà ông í chửi em " im mồm đi, dậy ngồi phơi L** ra còn nói nhiều" . Em sốc quá, vc em vốn rất tình cảm mà hiểu tính nhau, chẳng qua em đang ngài ngủ nên mới cáu bẩn thế , chẳng ngờ ông í chửi em thô thiển như thế. 2 vợ chồng em đều là học hành đàng hoàng, từ bé chưa bao h văng tục 1 câu nào. Em thất vọng quá, cứ nhìn thấy ông í là em lại nghe thấy câu í trong đầu.
Ông í cũng đã biết lỗi, xin lỗi em ngay trong chiều hôm í, nhưng em vẫn chưa chấp nhận. máy hôm nay em ko nói câu j vơi ông í. em thấy thất vọng vì hình tượng người chồng ngọt ngào với vợ,đàng hoàng vf chỉnh chu bị dập cho tơi tả. Bây h em phải đối diện với chồng ntn?
Yêu nhau.............kết hôn...........................kèm theo những thất vọng trong CS gia đình về ngừoi chồng người vợ của mình. Đó là điều chẳng ai tránh đc, hình như là 99,9 cặp...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khiếp nói bậy kinh.:Laughing:
Tối em kéo khóa cấm sờ đấy nghe
Vợ chồng, giường chiếu phòng the
Phải thật đạo đức ...mới đè nhau ra
Hay tại bạn ngồi hoành tráng quá, làm anh xã mở mắt ra đã nhìn thấy nên mới buột mồm thốt ra như vậy ?
Làm lành đi bạn ạ.
Đánh người chạy đi, ai...