Chị hàng xóm của tôi là 1 phụ nữ giỏi, biết chịu khó làm ăn và sống vì gia đình. Nhưng thật tội nghiệp chị ấy vô phước lấy phải ông chồng vũ phu. Đã hơn 10 năm nay mỗi lần tức giận chuyện gì ông ta lại đánh đập mẹ con chị, đồ đạc trong nhà sắm sửa được thứ gì cũng bị ông ta đập phá. Nhiều lần chị đã bồng con bỏ đi nơi khác làm ăn nhưng được vài tháng ông ta tìm đến xin lỗi năn nỉ xin chị quay về. Nhưng chứng nào tật nấy lần này ông ta đánh chị phải nhập viện, nhiều lần chị đưa đơn ly dị ông không chịu ký, lấy hết tiền vàng để không cho chị bỏ đi, nhưng vì 2 đứa con nhỏ chị phải chịu đựng sống cùng ông ta.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1