Huhuhu, kể chuyện này ra sợ bị các mẹ mắng là nhàn cư vi bất thiện quá, nhưng mà em cứ bị ám ảnh một việc rất kỳ cục. Trước đây có một chị nói với em là “không có cặp vợ chồng nào là hạnh phúc tuyệt đối, nếu cảm thấy hạnh phúc và hài lòng quá thì thể nào cũng có người ra đi sớm, vì giống như là trả xong nợ cho nhau rồi”. :Straightf:Sau này em cũng happy với cuộc sống gia đình của mình lắm, thấy mọi việc đều tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận chả biết cãi nhau bao giờ nhưng lúc nào em cũng bị điều đó làm ám ảnh và tưởng tượng ra đủ thứ linh tinh. Có mẹ nào có cách nào giúp em thoát khỏi cái ám ảnh đó không. Hic hic..:Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1