1 người thứ 3 luôn miệng bảo ko cướp ck người khác mà luôn như thế này:


ngày nào cũng nhắn tin yêu đương cho chồng người ta.


rồi khi gọi cho hắn ko đc lại nhắn tin cho cô vợ.


rồi khi hắn mất tích, ko muốn nghe đthoạii thì lại ko dám giận, nhưng khi giận rồi đòi chia tay hắn thì lại nhắn thế này "em ko giận anh đâu, anh đã hứa là ko giận bé mà, bé xin lỗi...."


đọc nhiều bài thấy mọi người cũng lên án người vợ, người vợ tốt là người biết giữ chồng, biết nấu ăn, làm tình giỏi.....v...v....


nhưng thử hỏi NT3 như nhà mình thì sao mà giữ ck đây, khi nào nó biết hắn có vợ, nó biết khi ko có nó thì gia đình mình sẽ hp hơn, nhưng khi nó xen vào thì mọi chiện sẽ phức tạp hơn, nó biết thế mà nó cứ muốn yêu hắn, rồi lại nt bảo vợ hắn là "em ko cướp chồng của chị đâu"


bệnh