Em năm nay 36t, so với tuổi thật thì nhìn e khá trẻ, mọi người nhận xét là xinh và thu hút, tính e thì kiểu cá tính, nghề nghiệp ổn định, tuy không cao nhưng với em cũng ổn. E đã ctay chồng sau vài năm kết hôn, hiện tại e đã có 1 bé gái,xét về kinh tế e k thiếu thốn gì cả vì chồng cũ luôn chu cấp đầy đủ cho 2 mẹ con và thêm tiền lương của e nữa thì cs cũng thoải mái. E gặp và quen ny hiện tại tính đến thời điểm này là 7 tháng, thời gian đầu e rất ghen tuông và sợ mất e, 24/7 lúc nào cũng đòi gặp và k muốn rời 1 chút nào (thỉnh thoảng e cũng mệt mỏi vde này lắm vì cũng cần không gian riêng.Quen được khoảng 1-2 tháng thì mẹ a cũng có ý muốn gặp e nói chuyện định hướng tương lai (mẹ a rất hiền và hiện đại).Ban đầu a tỏ ý k muốn cho e và mẹ a nc riêng với nhau, nói là sợ 2 người nói xấu ảnh, chừng nào có ảnh thì nc, nhưng bữa đó vì mẹ a tình cờ kêu lại nc e đồng ý, a bực tức và bỏ đi chỗ khác, sau khi chở e về nhà, thì e được biết là a la lối mẹ a vì chắc đã kể những thói xấu của a cho e biết, sợ e k cưới a nữa. Nhưng thật sự thói xấu thì từ từ sửa cũng được, e k qan tâm vì nếu tình cảm chân thành, ít nhiều cũng sẽ xây dựng lại được những thói quen tốt. Cũng kể từ lần nc đó, mà e phát hiện a nói dối e nhiều thứ về tài chính, a nói đi làm gửi mẹ a tiền giữ dùm, chứ a sợ xài hết, nhưng mẹ a thì nói k hề có, thỉnh thoảng có một ít, nhưng lúc a lấy lại để tiêu xài thì còn hơn số đó, tính khí a thì bướng và nghệ sĩ nên rất cảm xúc. Mẹ a rất muốn e bên cạnh để xây dựng mối quan hệ lâu dài. Nhưng thật sự từ lần nc đầu tiên đó với mẹ a đã làm e mất tin tưởng 1 phần, e luôn luôn quan tâm những việc a làm, vì sợ a nói dối và đối phó để tạo tin tưởng nơi e, vì k muốn thua bất cứ ai. Em biết là đàn ông cũng có sĩ diện, nhưng vấn đề đó k là j cả, mình có sao nói vậy, thiếu đủ chỗ nào mình cùng nghĩ cách, cùng làm và cùng chia sẻ, chứ có tiền và k có tình cảm chân thành cũng k hạnh phúc.
Và sóng gió bắt đầu từ đây ạ, trước đây e tìm hiểu nhiều người nhưng chỉ dừng ở nc, chưa xác định và các bạn nam cũng chưa hề ngỏ lời. Sau khi a biết pass mạng xh của e, thì trách móc e tại sao k nói cho những ng đó biết để ngta đừng nc nữa. Quan điểm của e thì chỉ mới là nc với nhau, chưa hề có 1 bên nào nói có tc với bên nào, cảm thấy k cùng tần số thì chỉ giữ ở mức tình bạn thôi, nhưng a ấy nói e là giữ mối -> a ấy nói e làm tổn thương a ấy, nhưng thật sự là e k nghĩ vậy, e có giải thích rất nhiều lần nhưng a ấy nói là e chỉ yêu bản thân e, haizzz, khúc này mấy chị cho e nghe quan điểm của các chị với.
Lúc quen a là e vừa nghỉ cty cũ, chuyển bị apply 1 công ty mới (do đồng nghiệp cũ rủ sang làm), a k đồng ý, và nghĩ là nếu e đi làm, vào cty sẽ có trai theo, và tính e thì hòa đồng nên a k tin tưởng, a sẽ k tập trung làm việc được. À, a ấy làm sáng tác ý tưởng và làm việc freelance tại nhà. E thấy nếu mình xác định mối quan hệ này lâu dài thì ok chắc e sẽ chuyển hướng kinh doanh, vì làm gì cũng được, có thu nhập là được nên e đồng ý với a ở nhà , a đồng ý sẽ trả e bằng số lương e đi làm đến khi e muốn kinh doanh j đó-> k biết có chị nào nói e nhu nhược k, chứ e thấy e nhược ghê hồn khúc này, với lại tin người nữa.
Tiếp nối sau đó là những ngày e đã chờ vào tiền a ấy hứa lo cho e, tuy k đúng như số tiền a nói lúc đầu, nhưng e biết a kẹt, e k bao h đòi hỏi phải đúng số tiền đó, vì thật sự e cảm nhận a rất thương e và lo lắng, chẳng qa kinh tế k cho phép thì đành, nhưng a rất hay nói dối vặt, chắc có lẽ sợ e lo, là kte a k có như a nói, lúc nào mẹ a cũng hỗ trợ, nói ra thì bản lãnh đàn ông thế nào, e cũng tự biết. A có dẫn gd e đi dlich 1 lần, dẫn e đi dlich voi bbe 1 lan, dt mới ra a cũng mua cho e, e thật sự rất là trân trọng, vui và hp lắm. Nhưng từ khi mua dt cho e xong thì bắt đầu a hơi “kẹt”, cũng 1 lần a đòi lại dt k cho e xài nữa, vì nghĩ e nt voi trai,lần t2 đòi dt là do 2 đứa cãi nhau im lặng vài ngày.A nói kẹt tiền mún bán cái dt đó đi rồi chia 1 nửa cho a, và lý do nữa là k mún e dùng dt đó để nt với ng khác. Haizz, tiền bán dc a sẽ cho e 1 nửa, nên e đã ck cho a 1 ít, e nói là e mua lại, e đưa trước 1 ít, thiếu bn nói thì e kiếm them rồi trả đủ, coi như e mua lại.
Nói về việc cãi nhau thì toàn việc vặt, về lối sống bừa bộn của a, và thói quen sinh hoạt, a ngủ ngày thức đêm, nên bị lệch với e, a bừa đến mức tha lôi đồ đạc lên cả chỗ nằm, phòng bừa 1 lối đi, rất dơ, nó kín đến mức k biết bắt đầu dọn từ đâu (me a cũng nhờ e nói giúp vde này, chứ mẹ a cũng k nói nổi). khoảng time sau này thì a quay về luôn kiểu sống ngủ ngày thức đêm và có khi ngủ mấy ngày liên tục, e đã cảm thấy bị cô đơn nên đã lèm bèm chuyện này nhiều lần, những lúc a cáu chửi e thì e giận, sau đó e quyết định chia tay nhưng a lại xloi níu kéo, cứ thế mà nó kéo dài ngày này qa ngày kia, đến bây h nó thành 1 vết rạn. k biết làm sao có thể quay lại được như trước. tình cảm cũng phai nhat sau những lần cãi vã rất lớn
Đỉnh điểm là sự việc a thua lỗ làm ăn và cần tiền để đóng cho chủ đầu tư, e muốn chia sẻ nên đã bán luôn đồ kỉ niệm lúc trước đám cưới e dc tặng, a ấy nói là đó là chuyện cũ qa rồi và k cần giữ, giữ cũng k ý nghĩa j, vì qà là ý nghĩa tinh thần, cái tinh thần trog món đồ đó k còn ý nghĩa nữa nên sớm muộn cũng bỏ đi. Và thật ra trang sức cũng chỉ là vật ngoài thân, khi nghe a nói vậy, e đã k dong ý, vì doi voi e, qà tặng thì dù là j cũng mang ý nghĩa kỷ niệm, đang đi xe trên đường e tức qá đã đánh vào lưng a, sau đó a dừng xe, e bước xuống định nc thì a phóng xe về luôn mặc kệ e thế nào, e có qa nhà a để nc cho dang hoàng thì a vẫn giữ thái độ đó. Sau đó thì có nói mẹ a giận vì những lần cãi vã to tiếng của e với a, nên e đã gặp mẹ a để xloi, chỉ như vậy thôi, vậy mà sau khi nc xong, e nhờ a chở e về, a tức giận và kêu e BIẾN, BIẾN, a nói e đã nói bậy bạ j với mẹ a về chuyện làm ăn của a, e k giải thích dc câu nào cả. a hét mà mẹ a phải chạy lên phòng a và dẫn e ra, an ủi và kêu e về trước. Còn a thì nằm đó ngủ.
Bây giờ đây thì e cảm thấy tuyệt vọng về mối quan hệ này rồi, chắc có lẽ e sẽ từ bỏ, Các chị chia sẻ với e nhé, thật sự lúc này e cô đơn quá.



Tìm tới
Trang bình luận
/ 2