Chào mọi người trên WTT..


Mình là thành viên mới, có đôi lần vào đây đọc bài về gia đình và con cái.. nhưng chưa bao giờ đăng bài. Hôm nay cảm thấy bế tắc và cần lời khuyên nên mới viết bài ở đây..


Nói ra thì chắc hoàn cảnh mình không có gì ghê gớm cả, nhiều khi chỉ là 1 vấn đề nhỏ thôi..nhưng mà mình đang rất mâu thuẫn và muốn nghe ý kiến của mọi người (nói thật mình không có bạn để tâm sự, cũng như không thể kể lể với mẹ mình.. mà giữ mãi trong lòng cũng khó chịu nên mới mạo muội vào đây).


Mình và chồng quen nhau được 7 năm và kết hôn cũng gần 3 năm rồi. Hiện tại vc mình có 1 bé gái kháu khỉnh được 1 tuổi rưỡi. Qua bao nhiêu khó khăn vì gia đình mình không thích anh, cuối cùng mình cũng thuyết phục được ba mẹ cho anh và mình cưới nhau. Tưởng đâu sẽ yên bình sống 1 cuộc sống vui vẻ nhưng..


Sự cố bắt đầu từ 2 năm trước, chồng mình hùng hợp làm ăn với chú họ của chồng.. lấy 1 ít tiền để dành của 2 vc làm vốn và cuối cùng bị thua lỗ.. tiền mất trắng.. mình buồn nhưng cũng cho qua vì mình nghĩ đâu ai muốn thua lỗ đâu.. Qua được mấy tháng, chồng về nói muốn hùng hợp làm ăn tiếp, nhưng mình không chịu vì mình thấy rủi nhiều hơn may.. chồng nghe xong cũng không nói gì.. mình nghĩ là chồng nghĩ thông nên cũng không nhắc lại.. Qua mấy ngày sau, tình cờ phát hiện thư cho mượn tiền của ngân hàng.. chồng đứng tên mượn 1 số tiền không phải là nhỏ (mà mình không biết ). Hỏi ra thì chồng mới nói là cho chú họ chồng mượn vì chú thiếu vốn làm ăn.. 2 vc thế là gây cho 1 trận.. chồng nói là chú hứa sẽ trả lại (mà đến giờ 2 năm sau rồi cũng chưa thấy đâu). Thế là 2 vc cắn răng trả nợ..


Rồi đến khi mình sinh bé, lại phát hiện 1 lần nữa chồng giấu mình đi vay tiếp nợ ngân hàng. Lần này số tiền còn gấp đôi số lần trước. Mình khóc kế hỏi chồng thì chồng nói mượn cho thằng em út.. nó chơi bài bạc thua tiền thiếu nợ mấy người cho vay nặng lãi.. không muốn mình lo lắng và biết chuyện xấu trong nhà nên mới không nói trước cho mình biết. Mình hỏi khi nào chú Ut mới trả thì chồng không đưa ra được câu trả lời cụ thể. Cho đến bây giờ, sau gần 1 năm nợ vẫn còn đó..


Rồi cứ hết lần này đến lần khác, chồng lấy tiền chung của 2 đứa đi làm những chuyện riêng mà không cho mình hay.. nhưng kim trong bọc cũng có ngày lộ ra.. mình hỏi thì lúc đó mới chịu nói.. mình buồn lắm, cũng nói với chồng luôn là tại sao lại giấu mình, lại nói xạo.. vc với nhau mà không chia sẽ gì với mình hết.. nói đến đó thì chồng lại nói sợ mình lo lắng làm ảnh hưởng đến con..


Mới đây chồng mình thất nghiệp, đang kiếm việc mới.. tiền lương mất đi một nữa.. làm tình trạng kinh tế của vc mình eo hẹp.. không đủ để trả tiền nợ ngân hàng mỗi tháng.. mình ấm ức lắm vì vẫn không hiểu tại sao phải gồng lưng trả nợ cho chú và đứa em chồng.. mình nói chồng phải nói chuyện với mẹ chồng.. không hiểu chồng nói sao.. về nghe kể lại là mẹ chồng không những không giúp mà còn chửi chồng ngu, ai kiu đem tiền ra giúp chi.. tức chết đi được.. mà mình thì không muốn làm phiền và mượn tiền ba mẹ mình..


Vì chuyện tiền bạc mà 2 vc gây gỗ suốt ngày.. nay làm lành cái mai tự nhiên gây lại.. chồng vì cứ gây là lại xách xe đi khỏi nhà 2-3 tiếng mới về, bỏ lại 2 mẹ con em một mình ở nhà.. tình trạng này đã được gần 2 tháng này rồi.. hầu như là mỗi ngày.. Hôm nay em điên tiết lên, nói nếu như chồng thấy không cần cái nhà này nữa thì chia tay, em ôm con về mẹ.. chứ đừng làm cái kiểu bỏ đi như vậy..em mệt mỏi lắm rồi.. hết sức chịu đựng của em rồi.. nói xong em chui vào phòng ngủ với con đến giờ..


Mọi người nghĩ em nên làm gì bây giờ?


Ps: chồng em được cái là thương con, nhà cửa quét dọn nấu ăn đều là chồng làm..em chỉ phụ thêm. Nhưng lo cho con gái thì đều 1 tay em làm hết.. lâu lâu mới giúp tắm con hay cho con ăn thôi. Sổ sách chi tiêu trong nhà thì 1 mình em lo hết..