Bây giờ thì em phải làm sao các mẹ, các chị giúp em với???
Em đang buồn và thấy chán nản, mất phương hướng quá. em đã ngồi đọc gần hết các topic để mong tìm ra được cách giải quyết cho mình nhưng sao e vẫn rối tung cả lên. Chuyện của em cũng k lạ gì đâu ạ, cũng là những chuyện thường được tâm sự ở đây, chuyên chồng lăng nhăng, ngoại tình cacs mẹ ạ. Cái tính lăng nhăng của chồng em thì chẳng ai lạ gì nữa rồi. Thậm chí bạn bè còn thấy thương hại em vì chồng em như thế. NHưng e yêu chống quá, con em lại còn nhỏ,4 tháng tuổi thôi nên e cứ hi vọng, cứ chờ đợi chồng em thay đổi mà em cũng chả biết bao giờ mới thay đổi cả, cứ hi vọng thôi. Đêm hôm qua, lúc đấy chống e ngủ rồi thì dt chống e có tn. CHồng e khoá máy các mẹ à, dĩ nhiên e k bít pass nhưng có hiện trên màn hình số dt của tin nhắn. E lấy đt của e goi vào số đó thì là giọng của con gái. E hỏi cô ta là ai mà lại nt vào dt của chồng e. Cô ta k những k bối rối còn rất chi là thách thức e. Cô ta nói chị hỏi chồng chị xem e là ai. E bảo rằng e k muốn thấy cô ta nt cho chồng e nữa và hỏi cô ta nghĩ gì khi nt cho 1 ng đã có vợ rồi thì cô ta nói K được hả c, nt thì có sao k hả c, nt hay k là quyền của e... K còn biết nói gì cho cái sự trơ trẽn của cô ta. E bít e gọi điện thế là mất hay rồi nhưng thấy sdt nt nên e muốn xem đó là trai hay gái thôi k ngờ găp 1 người trơ tráo đến vậy. E tức quá gọi chồng e dậy,đưa dt để chồng e mở máy đọc tn. e cũng rất nóng nảy nên giật cái đt và thấy nt là A yêu đã ngủ chưa. K còn gì để nói nữa e ném đt vào người chồng e. A ta thì cáu um lên kêu là k biết đứa nào trêu, biết đâu đấy là số của ai. Keu e ngu, e gọi điện đến cho nó nói linh tinh, a ta nghe thấy nhưng k muốn nói gì. Ngu thì bị nó trêu. Đấy , a ta cứ mồm năm miệng mười như vậy, ầm ĩ cả lên, lúc đấy là 1h30 sáng. Mẹ chồng e hỏi có chuyện gì thì a ta kêu là K biết đứa nào nó nt vào máy con xong e gọi đến số đấy, nó biết e là vợ nên nó treu như thế, e ngu thế bị nó trêu còn k biết mà cứ như con điên. A ta cứ già mồm vậy, e nói cứ cho là e ngu nhưng e k hiểu đứa nào lại nt cho a lời lẽ như vậy mà nếu là trêu thì bạn bè nào lại trêu nhau quá quắt như vậy.Chồng e tỏ ra tức tối lắm ạ, a ta gọi lại số đấy nhưng nó k nghe máy. Gọi lại thì chắc là có người nhấc máy vì e thấy chồng e chửi ầm lên. E bắt a ta giải thik cái tn đấy thì chồng e độp lại e là Ừ, người yêu đấy. Bó tay chưa ạ? Rồi chồng e nhắn cho e cái tin là chán cái kiểu nghi ngờ của e, chán kiểu vc k tin tưởng nhau. Và cảm thấy k tin được thì thôi, k sống được đâu. E nói e chẳng còn gi để nói với a ta cả thì a ta nói là thế cũng được viết đơn li di đi để a ta kí. Tất cả đều diẽn ra trước mặt mẹ chồng e đấy ạ. Cả đêm e nằm khóc và nghĩ ngợi. Chuyện này k phải bất ngờ với e đâu vì thời gian trước a ta cũng đã căpk kè với mấy đứa rồi. E biết chuyện,a ta xin lỗi này nọ xong vẫn tiếp diễn, a ta giấu e đủ thứ, nói dối nhiều lần. Có lẽ là bản tính con người rồi. E thì cứ hi vọng a ta thay đổi nhưng a ta chỉ biết kêu ca là e k tin a ta nhưng a ta chẳng làm gì để e tin cả. Chuyện hôm qua xảy ra e biết sớm muộn gì cũng thế nhưng e vẫn đau, vẫn buồn, xấu hổ,chán nản, tủi thân...Nói chung là đủ cả, e vốn lại yếu đuối nữa. E chán chả biết làm gì hay nói gì nữa. Mà cũng chả biết là thực hay hư nữa, tin chông hay tin cô ta. Mà cả 2 đều chẳng có gì để có thể tin cả. Cho e lời khuyên với được k ạ?