Chào các mẹ, em vào đây thấy ai cũng có nỗi niềm riêng, mẹ chồng ác miệng, chồng ngoại tình, cờ bạc rượu chè... còn em thì thế này, em tâm sự các mẹ thấu hiểu và cho em xin lời khuyên với.:(
Em đang mang bầu, do để đảm bảo an toàn cho con và sức khỏe của mình em đã nghỉ làm việc chỉ ở nhà. Hàng ngày cứ từ nhà ra bếp, từ bếp vào nhà, luẩn quẩn 1 mình em thấy mình như 1 con ngu, không có ai để nói chuyện. Thật sự có lúc muốn gào thét lên như 1 con điên vì stress và bí bách. Bạn bè thì đều đang đi làm hết cả cũng chẳng ai đi chơi với mình được.:-<
Mà bầu bí thế này thì xin không đâu nó nhận, em cũng đang không biết làm việc gì. Cảm giác nếu ở nhà thêm vài tháng nữa chắc em phải vào trại tâm thân để ổn định tâm lý, ảnh hưởng đến con quá.
Mong các mẹ cho em 1 lời khuyên, hoặc các mẹ nào biết chỗ làm phù hợp với bà bầu thì giới thiệu giúp em với, em cảm ơn ạ!:(:(:(:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn bè tất nhiên chúng nó đi làm. Nên...